|
"Ngôi nhà nguyện bé nhỏ thân thương không biết khi nào bị tháo dỡ." - Lời của Một Giáo dân
(18:07:2012 |08:55 PM)
GpKt, 19.7.2012: Trong Giáo phận Kon Tum có nhiều ngôi nhà nguyện được giáo dân dựng lên như thế này, rất đơn sơ mộc mạc làm bằng tre và tranh để sớm tối có nơi cầu nguyện.
|
|
Những ngôi nhà nguyện ấm cúng và đẹp như trong ảnh sẽ không còn tồn tại, vì cứ thường dựng lên sẽ bị chính quyền kéo xuống. Những nơi cầu nguyện như thế này bị tháo dỡ xuống xảy ra như cơm bữa tại Giáo phận Kon Tum, chẳng khác gì ở nhà nguyện Con Cuông thuộc Giáo phận Vinh.
Một giáo dân người Bahnar tại vùng sâu xa chia sẻ: "Chúng tôi xin miết, xin mãi, nhiều lần, chính quyền vẫn không cho làm nơi để thờ tự. Chúng tôi muốn có một ngôi nhà nguyện theo luật Nhà Nước lắm. Nhưng xin mãi không được, chúng tôi cứ làm liều thôi. Chúng tôi biết khi dựng nhà nguyện như thế này sẽ bị Chính Quyền tháo dỡ, nhưng vẫn cứ làm, vì muốn được có nơi để đọc kinh cầu nguyện mà."
Xin cầu nguyện cho anh chị em tại những nơi này giữ vững lòng tin.
Những ngôi nhà nguyện này thường do anh chị em giáo dân dựng lên để thờ phượng Chúa, giữ đức tin của mình, họ vẫn "lo sợ" không biết khi nào bị chính quyền tháo dỡ, nhưng không nao núng, tin vào Chúa, Ngài sẽ ra tay. Cho dù gặp hoàn cảnh nào, người tín hữu vùng núi Tây Nguyên vẫn không ngại khó để giữ niềm tin của mình.
Hình ảnh ở bức tranh về cảnh giáo dân đi dự lễ thật cảm động.
Dịp vừa qua, chúng tôi đến một giáo điểm vùng xa và chứng kiến cảnh này. Cha quản nhiệm chia sẻ: "Sớm tinh sương trời đã đỗ cơn mưa, làng tôi nước chảy lênh láng, nghĩ rằng sẽ không ai đến tham dự Thánh Lễ, thế nhưng căn Nhà Nguyện nhỏ bé cũng tràn ngập những tấm lòng khao khát Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia."
Thật là cảm động cho những tấm lòng khao khát Chúa.
Nguyễn Phúc,
Gửi về từ huyện Sa Thầy.
|