Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A – (CN 05.11.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

 (Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 31 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy những người có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác phải lo làm tròn bổn phận. Chúng ta ai cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác: từ gia đình đến xã hội và Giáo Hội. Ðây là trách nhiệm khó khăn và rất quan trọng, vì nếu chểnh mảng hoặc sai lầm sẽ đưa đến hư hỏng tiêu vong.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa dạy chúng ta biết cách hướng dẫn, và ban ơn giúp chúng ta chu toàn bổn phận.

2. BÀI ĐỌC I: (Ml 1,14b-2b,8-10)

Ngôn sứ Malaki khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái đã áp dụng sai lề luật Chúa. Họ đã không hướng dẫn dân Chúa tôn thờ Chúa là Cha và là Ðấng Tạo Thành mọi sự.

3. BÀI ĐỌC II: (1Tx 2,7b-9.13)

Thánh Phaolô rao giảng Tin Mừng, hy sinh hướng dẫn đoàn chiên Chúa phú giao, như “mẹ hiền ấp ủ con thơ”. Nhờ đó dân Chúa sẵn sàng đón nhận Lời Chúa.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

“Trong anh em, người làm lớn phải làm đầy tớ anh em”. Chúng ta quyết tâm thực thi Lời Chúa và thành khẩn kêu xin:

1. Hội Thánh có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa sống theo đường lối Chúa là “mến Chúa yêu người”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành trách nhiệm,/ sống thánh thiện hằng ngày theo đường lối Chúa,/ để hướng dẫn và làm gương cho giáo dân sống lề luật yêu thương này.

 2. “Người làm lớn phải làm đầy tớ mọi người”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người làm lớn trong đạo ngoài đời,/ biết yêu thương che chở những kẻ dưới quyền,/ sẵn lòng hy sinh phục vụ những kẻ mình có trách nhiệm hướng dẫn dạy bảo.

 3. Nhiều nhà lãnh đạo ngày nay cũng giống như các biệt phái và luật sĩ xưa:/ háo danh, trục lợi, khắt khe với mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ biết lánh xa những lỗi lầm khuyết điểm xấu ác đó / nhưng biết khiêm nhường,/ quảng đại và chăm lo cho hết thảy mọi người.

 4. “Các con chỉ có một vị lãnh đạo là Ðức Kitô”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu xứ đạo chúng ta / luôn nhắc nhỡ gia đình mình,/ biết tôn vinh Chúa Giêsu là vua hết thảy mọi loài,/ vâng nghe theo Lời Chúa Giêsu dạy bảo,/ để xứng đáng làm con cái Cha trên trời.

 Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa giao cho chúng con trách nhiệm hướng dẫn. Xin cho chúng con luôn hoàn thành trách nhiệm, bằng gương mẫu và lời dạy bảo của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

WGPKT(03/11/2023) KONTUM