Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm C
Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm C
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
(Hc 27, 4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật 8 thường niên.
Lời Chúa hôm nay nêu lên những nguyên tắc giúp chúng ta ứng xử tốt đẹp với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Là con một Cha, là anh em một nhà, mọi người phải đối xử tốt với nhau, nên nói tốt nghĩ tốt về nhau, giúp nhau sửa chữa lỗi lầm, không bao giờ phê bình chỉ trích kẻ khác khi bản thân cũng bê bối bất toàn.
Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta luôn đối xử tốt với nhau, luôn giúp nhau sống xứng đáng làm con Chúa là Cha chúng ta.
2. BÀI ĐỌC I: (Hc 27,4-7)
Sách Ðức Huấn Ca khuyên mọi người chớ vội khen chê ai khi chưa biết rõ lòng họ. Muốn biết rõ lòng họ, cần nghe những lời họ nói, “vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”.
3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 15,54-56)
Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta thắng được tội lỗi và sự chết. Vì thế chúng ta cần tích cực tham gia vào công cuộc cứu rỗi của Người.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Chủ tế:Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống trọn lành như Cha trên trời. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện:
1. Hội thánh cần nhiều vị Mục Tử khôn ngoan tài đức / để hướng dẫn dân Chúa sống thánh thiện đạo đức./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương ban cho Hội Thánh nhiều vị Mục Tử nhân từ,/ khôn ngoan,/ sáng suốt và nhiệt tình trong đời sống mục vụ / để dẫn dắt dân thánh Chúa.
2. Loài người đang sống trong lầm than đau khổ / vì tội ác diệt chủng,/ vì nạn buôn người,/ vì ép buộc làm nô lệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương hoán cải con tim của người thời nay,/ để họ từ bỏ tội ác,/ biết nỗ lực làm việc thiện,/ hầu cho nhân loại được sống trong bầu khí an bình hạnh phúc.
3. “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước,/ để thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người ý thức được thân phận tỗi lỗi của mình/ biết tự sửa lỗi của chính mình,/ hơn là xét đoán,/ phê bình hay lên án người khác.
4. “Người lương thiện thì làm điều thiện,/ kẻ gian ác thì làm điều ác”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết làm việc lành điều thiện,/ để xứng đáng làm con cái Cha trên trời là Ðấng toàn thiện.
Chủ tế:Lạy ChúaGiêsu,
Chúa thương kêu gọi chúng con sống hoàn thiện để được giống Cha chúng con ở trên trời. Xin Chúa thương giúp sức chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.