
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C
(Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Chúng ta luôn sống trong niềm vui Chúa sống lại vinh hiển. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại được tôn vinh, và Tin Mừng Phục Sinh được rao truyền khắp nơi, nhiều người đã tin nhận Người là Chúa Cứu Thế, chúng ta là môn đệ Người, phải biết tin yên Chúa và thương yêu nhau như Người yêu thương chúng ta.
Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa sống lại được tôn vinh. Xin cho chúng ta thực lòng yêu mến Chúa và thương yêu nhau, để xứng đáng làm môn đệ Chúa và làm vinh Danh Chúa hơn.
2. BÀI ĐỌC I: (Cv 14,21b-27)
Thánh Phaolô và ông Barnaba tường trình việc các ngài hy sinh chịu khó rao giảng Chúa khắp nơi, nhất là nơi dân ngoại. Nhờ đó nhiều người trở lại tin Chúa.
3. BÀI ĐỌC II: (Kh 21,1-5a)
Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy cảnh huy hoàng của thành Giêrusalem trên trời là thiên đàng vĩnh cửu, nơi đó không còn đau khổ chết chóc, vì mọi người đều được hưởng vinh quang Thiên Chúa.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa trối lại cho chúng ta điều răn mới là thương yêu nhau như Chúa thương. Chúng ta quyết tâm thực hành điều răn Chúa và khẩn khoản cầu xin:
1. Chúa đã để lại cho chúng ta giới luật quan trọng/ và là nền tảng cho cuộc sống của con người / đó là bác ái yêu thương. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / biết cố gắng thực thi giới luật yêu thương này trong đời sống chứng nhân của mình.
2. Hiện nay / chiến tranh / hận thù / khủng bố / kỳ thị chủng tộc / gây ra biết bao tang tóc cho nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương đổi mới tâm hồn mọi người,/ và cho Thánh thần Tình yêu tác động đến lòng trí con người hôm nay / để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
3. Thánh Phaolô tông đồ dạy:/ Lòng bác ái thì nhẫn nhục / hiền hậu / không ghen tuông / không vênh vang / không tự đắc./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu / biết sống yêu thương theo lời dạy của thánh Phaolô,/ để xã hội được an bình,/ và cuộc sống tốt đẹp hơn.
4. Chúa dạy mọi người thương yêu nhau như Chúa đã thương yêu chúng ta./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn làm theo Lời Chúa,/ biết thương yêu giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác,/ và giúp nhau thực hành luật bác ái yêu thương của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,
Xin giúp sức cho chúng con luôn thực hành di chúc của Chúa, cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã thương yêu chúng con, để chúng con luôn xứng đáng làm môn đệ Chúa và tôn vinh Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.