Các Yao Phu Hành Hương Năm Thánh Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen
Các Yao Phu Hành Hương Năm Thánh Tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen
Tiếp nối những hoa trái thiêng tốt đẹp của đợt hành hương Năm Thánh dành cho các Chú Yao Phu thuộc Giáo hạt Kon Tum, trong 2 ngày 20/5 và 27/5 vừa qua, Yao Phu của các Giáo hạt Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô và Đăk Mót đã về bên Mẹ Măng Đen để kín múc ơn lành của Năm Thánh Hy Vọng.
Hành Hương Năm Thánh của các chú Yao Phu hạt Đăk Hà và Sa Thầy
311 chú Yao Phu đến từ 2 Giáo hạt Đăk Hà và Sa Thầy đã được Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên, Quản Nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen chia sẻ đề tài bình an của Chúa Phục Sinh. Cha Quản Nhiệm đã quảng diễn sự bình an mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta khác với sự bình an của thế gian, đó chính là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người nhờ được kết hợp với Tình Yêu của Chúa, cách đặc biệt là trong Thánh Lễ mỗi ngày. Còn thế gian đi tìm sự bình an nơi những điều chóng qua, và đó là điều mà Chúa Giê-su không muốn chúng ta phải nhọc lòng tìm kiếm và đó cũng là thách đố với chúng ta vì “chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa”. Cha Quản Nhiệm nhắn nhủ các chú: Sự bình an Chúa ban không được là bình an nằm yên, mà là sự bình an năng động, nghĩa là sự bình an phải được chia sẻ cho mọi người. Đó chính là những công việc phục vụ, những bổn phận, trách nhiệm của các Chú; khi thi hành những việc đó, các Chú hãy nhớ là mình phải mang lại bình an cho bà con.
Cha Phêrô A Xoang, Bề Trên Hội Yao Phu đã giúp các Chú học hỏi thêm về Năm Thánh cũng như cách chuẩn bị tâm hồn sao cho xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá trong dịp hành hương này.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Cha Phó Bề Trên Hội Yao Phu chủ tế cùng với quý Cha Quản hạt Đăk Hà và quý Cha trong các Giáo hạt liên hệ. Quý Cha đã sốt sắng dâng thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho các Chú hăng say dấn thân phục vụ dân làng trong ơn gọi yao phu.
Sau giờ nghỉ trưa, các Chú được Cha Phó Bề Trên chia sẻ về hiện tình Giáo phận cũng như những thách thức mới trong việc sống đức tin nơi các Giáo xứ. Trước những khó khăn đó, Cha Phó Bề Trên mời gọi các Chú hãy luôn kiên vững trong Đức Tin và nhất là ý thức trách nhiệm giúp bà con mình kiên trì trên con đường tiến về quê thật là Nước Trời. Cha Bề Trên Hội Yao Phu cũng đã gặp gỡ và kêu gọi các Chú cùng nhau củng cố tổ chức Hội Yao Phu trong 2 Giáo hạt.
Sau khi nhận Phép Lành Toàn Xá kết thúc ngày hành hương, các Chú quy tụ về bên linh đài Mẹ Măng Đen để cùng dâng lên Mẹ những tâm tình con thảo, xin Mẹ giúp các Chú cũng biết noi gương Mẹ trong việc giới thiệu Chúa cho mọi người.
Hành Hương Năm Thánh của các chú Yao Phu hạt Đăk Tô và Đăk Mót
Sáng thứ Ba, ngày 27-5-2025, 325 Chú Yao Phu của 2 Giáo hạt Đăk Tô và Đăk Mót đã qui tụ tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen trong ngày Hành Hương Năm Thánh. Mở đầu chương trình hành hương, Cha Bề Trên giúp các Chú học hỏi đề tài Năm Thánh và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón nhận ơn toàn xá cho ngày hành hương Năm Thánh. Sau đó, tại linh đài Đức Mẹ, Cha Phó Bề Trên cử hành Nghi thức bắt đầu cuộc hành hương, bước qua Cửa Thánh với Thánh Giá Chúa Giê-su là niềm hy vọng của mỗi người.
Thánh Lễ hành hương hôm nay do Cha Tổng Đại Diện Giuse chủ tế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phê-rô Nguyễn Xuân Anh Tuấn, Chánh xứ Tea Rơxá, đã quảng diễn bằng tiếng Xê Đăng ba điểm mà Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ: tội lỗi, công chính và xét xử, qua đó Cha giúp các Chú làm thế nào để sống ba điểm này cách thiết thực nhất. Cha Phêrô mời gọi các Chú là hãy luôn vững tin vào Chúa Giê-su, Đức Tin đó được thể hiện cách cụ thể qua việc tuân giữ luật Chúa và Giáo Hội; qua việc nhận biết sự hiện diện của Chúa và nhờ ơn Chúa giúp vượt qua những cám dỗ trên đường tiến về quê thật là Nước Trời.
Sau giờ nghỉ trưa, các Chú được Cha Bề Trên và Cha Phó Bề Trên gặp gỡ chia sẻ những thách đố trong việc sống đức tin, và mời gọi các Chú cũng hãy hướng dẫn bà con dân làng, nhất là các bạn trẻ luôn biết gắn bó mật thiết với Chúa qua Thánh Lễ, qua những giờ kinh tối sáng trong các buôn làng.
Ước mong qua những ngày hành hương Năm Thánh Hy Vọng tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen, với những ơn lành nhận được, và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các Yao Phu sẽ hăng say và vui mừng đem bình an, niềm tin và niềm hy vọng cho mọi người tại các buôn làng và Giáo Xứ của mình.