Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 28: Chúng Ta làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Tôn Thờ Và Yêu Mến Một Thiên Chúa Duy Nhất
Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 28: Chúng Ta làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Tôn Thờ Và Yêu Mến Một Thiên Chúa Duy Nhất
WGPKT(02/06/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 28
(Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – 08/06/2025)
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC TÔN THỜ VÀ YÊU MẾN MỘT THIÊN CHÚA DUY NHẤT
Tiếng Sêđăng
Tiếng Jrai
Tiếng Bahnar
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 28
(Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – 08/06/2025)
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC TÔN THỜ VÀ YÊU MẾN MỘT THIÊN CHÚA DUY NHẤT
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất (Mt 22,36- 38).
2. Suy niệm:
Chúa Giê-su đã khẳng định trong Tin Mừng : Điều răn thứ nhất và quan trọng nhất là : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi: Đây là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Chúng ta phải thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, với tất cả khả năng của mình. Chúng ta yêu mến Chúa với tất cả con tim của mình, kết hiệp mật thiết với tất cả con người mình và cố gắng tìm hiểu, học hỏi và thực hành giáo huấn của Ngài với tất cả trí khôn mình.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dành cả tấm lòng, linh hồn và trí khôn để tôn thờ và yêu mến Chúa mà không dành cho bất cứ đối tượng nào khác.
Xin cho chúng con yêu mến Chúa hết lòng với tất cả trái tim, ý chí, tâm trí và hành động của chúng con. Chúng con xin dâng Chúa trọn vẹn con người chúng con: khả năng suy nghĩ, hiểu biết và lý trí để tìm kiếm, nhận biết và thực hành ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa làm chủ và hướng dẫn mọi quyết định của chúng con.
4. Thực hành
– Luôn đặt Chúa là trung tâm đời sống mình.
– Không tôn thờ tiền bạc, quyền lực, danh vọng, thần linh giả tạo hay các hình thức mê tín dị đoan nào khác.
– Học hỏi, tìm hiểu giáo lý và Lời Chúa để ngày càng yêu mến Chúa hơn.
5. Học hỏi:
H1.Khi tuân giữ giới răn tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa,chúng tamuốn nói lên điều gì?
T. Chúng ta muốn nói lên những điều rất quan trọng sau đây:
– Chúng ta tin chỉ có một Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, nguồn gốc của mọi sự không có thần nào khác ngoài Ngài.
– Chúng ta bày tỏ lòng trung thành và yêu mến Thiên Chúa là Đấng đáng mọi người tôn kính, thờ phượng, yêu mến trên hết mọi sự vượt lên trên các thần tượng giả trá hay danh vọng, tiền bạc, của cải trần gian.
– Chúng ta đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta: Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta tôn thờ Người như một hành động yêu mến, tin tưởng và phó thác nơi Người.
H2. Khi tuân giữ giới răn tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa,chúng ta làm chứng cho người ta thấy những điều gì?
T. Chúng ta làm chứng cho họ thấy những điều quan trọng sau:
– Chỉ có một Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng duy nhất và là Đấng cứu độ con người. Không có ai khác ban cho con người sự sống đời đời ngoài Thiên Chúa.
– Chỉ có một Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng có quyền năng thực sự làm được tất cả; còn mọi niềm tin khác vào mê tín dị đoan, bói toán, phù phép ma thuật đểu là giả dối hoặc do ma quỷ tạo ra.
– Chỉ có một Thiên Chúa chúng ta tôn thờ mới là Đấng chân thật và tồn tại mãi nuôn đời. Mọi thứ tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay bất kỳ thần tượng nào của trần thế đều là giả trá và sẽ mau qua đi.
– Chỉ có một Thiên Chúa chúng ta tôn thờ mới là Đấng giàu lòng xót thương. Ngài yêu thương từng con người, quan phòng mọi sự cho con người, sẵn sàng tha thứ khi lầm lỗi và kêu gọi trở về với Ngài.
H3. Sống yêu thương như chính Thiên Chúa yêu thương có phải là làm chứng cho Chúa hữu hiệu nhất không?
T. Sống yêu thương như chính Thiên Chúa yêu thương là dấu chứng rõ ràng và hữu hiệu nhất cho người khác thấy Thiên Chúa đang hiện diện trong đời sống chúng ta và trên thế giới này.