Thánh Lễ An Táng Cha Phanxicô Xaviê Biu: Đức Kitô Sống Lại, Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta

Cha cố Phanxicô Xaviê Biu đã ra đi về với Chúa vào lúc 20g40’, Thứ Năm, ngày 02/10/2025, hưởng thọ 75 tuổi với 20 năm linh mục, để lại nhiều thương nhớ cho mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Phận.

Vào ngày 04/10/2025, Giáo Phận đưa tiễn cha cố Phanxicô Xaviê đến nơi an nghỉ cuối cùng trong Thánh lễ An táng lúc 8g00 tại Nhà thờ Chính tòa.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ tế thánh lễ, với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha viện phụ Dòng Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là quý thân nhân của Cha Phanxicô Xaviê.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Chưởng ấn Phêrô Lê Văn Hùng lượt lại đôi nét tiểu sử của cha cố Phanxicô Xaviê, qua đó cho thấy với những năm tháng phục vụ tại giáo phận Kon Tum, nơi ngài có dáng dấp của một đan sĩ, sống đơn sơ, hiền từ, khiêm tốn, phó thác; một người trải qua những thăng trầm của xã hội và của Giáo hội nhưng vẫn trung thành với Chúa và hết lòng với anh chị em giáo dân. Cha cố Phanxicô Xaviê đã đi trọn hành trình dương thế sau một cuộc đời miệt mài trong sứ vụ, nhiệt tâm phục vụ, nhất là phục vụ anh chị em người sắc tộc.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha gợi lại hình ảnh của Cha cố Phanxicô Xaviê – một người đã hết lòng yêu mến Chúa ngay từ khởi đầu trong đời sống đan tu hay là sau này gia nhập giáo phận đã gần gũi, chăm lo và đem lại nhiều lợi ích cho anh chị em người sắc tộc. Tuy nhiên, sống ở trần gian này tất cả chúng ta đều mang thân phận yếu hèn cần đến lòng thương xót của Chúa, vì vậy Đức Cha mời gọi cộng đoàn trong thánh lễ từ biệt này, cùng nhau sốt sắng cầu xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho Cha Phanxicô Xaviê Biu được hưởng phúc Nước Trời.

Trong bài giảng lễ, dưới ánh sáng của các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha đã gợi cho cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm sự sống và sự chết. Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chết là khởi đầu bước vào một cuộc sống mới. Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài đến sống ở trần gian 33 năm và Ngài cũng đã chết. Nhưng Ngài đã sống lại. Đó chính là điểm mấu chốt của niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ cõi chết và đi vào cuộc sống mới, một cuộc sống bên kia cái chết, một cuộc sống thần linh và tất cả chúng ta cũng được mời gọi đi theo Ngài.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 0T5A7728-1024x683.jpg

Đối với Cha Cha Phanxicô Xaviê Biu, ngài là một con người hiền hòa, đạo đức. Vì tha thiết với việc loan báo Tin Mừng cho đồng bào sắc tộc ở Kon Tum, ngài đã xin chuyển từ ơn gọi đan tu trong dòng Xitô sang ơn gọi triều và được gia nhập vào Giáo phận Kon Tum. Ngài là con người rất chịu khó, chịu khó ngồi tòa giải tội cho những ai cần. Và tính tình của ngài thì lúc nào cũng vui vẻ…, đối với ngài thì giờ đây ngài đã đi vào cái chết, một chuyến đi xa vĩnh viễn. Nhưng chính Lời Chúa ngày hôm nay đem lại cho chúng ta một niềm an ủi:  “khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời”.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và thành kính.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Luy Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, đã chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt linh mục đoàn nói lời chào từ biệt Cha Phanxicô Xaviê với tất cả tấm lòng trân trọng và quý mến, trong niềm tin tưởng vào Lời Chúa hứa: “Hạt lúa mì rơi xuống đất, phải chết đi, mới sinh nhiều hoa trái”.

Một vị đại diện cho gia đình Cha cố Phanxicô Xaviê tỏ bày đôi lời tâm tình cảm ơn Đức Cha, quí Cha và mọi thành phần dân Chúa đã đồng hành, nâng đỡ Cha cố khi còn sống trong hành trình phục vụ, và lo lắng, giúp đỡ Cha cố khi ngài còn trên giường bệnh, cũng như tham gia tổ chức lễ tang hết sức ấm cúng và chu đáo.

Thánh lễ kết thúc. Dòng người ngậm ngùi đưa tiễn Cha cố Phanxicô Xaviê đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đức Cha Aloisiô đã chủ sự nghi thức làm phép huyệt và Cha cố Phanxicô Xaviê  được an táng tại Nghĩa Trang dành cho các linh mục, tu sĩ Giáo phận Kon Tum.

Như Đức Cha Aloisiô đã chia sẻ trong bài giảng: “Chúa Giêsu cũng đã chết. Nhưng Ngài đã sống lại. Đó chính là điểm mấu chốt của niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hy vọng và tiếp tục cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê được đi theo Chúa Giêsu đến tận cùng bến bờ hạnh phúc là Thiên đàng.

Bài viết: Hoa Núi

Hình Ảnh: Quốc Nguyễn – Hữu Anh

WGPKT(05/10/2025) KONTUM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 0T5A7963-1024x683.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 0T5A7970-1024x683.jpg