Giáo Họ Plơi Tel: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Nhà Nguyện Mới

z7087623864887_4c164ba263227a17554e051ad02843dc

Sáng nay, thứ hai ngày 06/10/2025 tại nhà nguyện Giáo họ Plơi Tel (thuộc Giáo xứ Plơi Athai – Phú Thiện, Gia Lai) vào lúc 9g30 đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn mừng nhà nguyện mới. Chủ tế Thánh lễ là Cha Bề trên Cộng đoàn Cheoreo Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh; Cha Plaolô Nguyễn Đình Thi, Chánh xứ Giáo xứ Plơi Athai; quý Cha, quý Thầy trong Cộng đoàn; quý Sơ Dòng Phaolô và đông đảo anh chị em Jrai thuộc Giáo xứ và Giáo họ tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ được bắt đầu với cuộc rước qua điệu xoang truyền thống và cồng chiêng ngân vang.

z7087623829963_b9999d804246fdaea20abd89c1762330

z7087623830928_fdad0a8c2080d96ad81fe3b891e6fa95

Sau đó, Cha Phaolô giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa thành phần tham dự và đồng thời nói lên lý do của việc khánh thành nhà nguyện mới. Nhà nguyện không phải là mới hoàn toàn, nhưng việc sửa chữa, cải tạo và mở rộng đem lại diện mạo “y như mới” cho nhà nguyện của Giáo họ Plơi Tel. Vì thế, hôm nay tất cả quý cha, quý Thầy, quý Sơ và anh chị em quy tụ để cùng nhau tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau.

z7087623856160_a5646321d7939f9596646bfbab795c63

z7087623892967_0e093b7a3171fc2a1c43c86fdf700492

Trong Thánh lễ, Cha phó xứ Plơi Athai Gioan Baotixita Mai Minh Mạnh chia sẻ Tin Mừng. Trước tiên ngài nhấn mạnh ý tưởng “vâng phục” Thiên Chúa qua câu chuyện về ngôn sứ Giona trong bài đọc thứ nhất (Gn 1,1-2,1.11). Ngôn sứ Giona đã trốn Thiên Chúa để không thực hiện sứ mạng đi Ninivê, nhưng rồi cuối cùng Thiên Chúa vẫn có cách để đưa ông trở lại Ninivê sau ba ngày nằm trong bụng cá. Chúng ta cũng nhiều lần không muốn vâng phục Lời Chúa, vâng phục Chúa Giêsu để thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chúng ta nêu ra rất nhiều lý do, nhưng những lý do chỉ để che lấp một thái độ thiếu sự vâng phục của chúng ta mà thôi. Qua bài Tin Mừng (Lc 10,25-37), Cha Gioan Baotixita nêu lên một bài học cụ thể về việc chọn lựa “sự sống đời đời”. Người thông luật hôm nay muốn thử thách Đức Giêsu, nhưng chúng ta không được thử thách Thiên Chúa mà phải khiêm nhường, phải yêu thương người thân cận như chính mình để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Có thể chúng ta đã nhiều lần cứng đầu như Giona, nhiều lần như người thông luật muốn thử thách Thiên Chúa, nhưng đó không phải là con đường của người tin, của anh chị em Jrai chúng ta. Hãy học bài học của sự vâng phục và khiêm nhường, để mỗi ngày anh chị em Jrai chúng ta, Giáo họ chúng ta nhận ra được thánh ý Thiên Chúa, để Tin Mừng tiếp tục được thắp sáng nơi nhà nguyện, nơi buôn làng của chúng ta.

Sau bài giảng, Cha chủ tế đã dâng lời nguyện và làm phép Thánh giá, hai tượng Đức Mẹ và thánh Giuse.

z7087623899836_4d2ec3586d446b2b7ca93ffffd8324b7

Thánh lễ tiếp diễn qua phần dâng của lễ trong nhịp điệu quen thuộc của bài thánh ca “tựa trầm hương thơm bay, nghi ngút nơi thiên cung nhiệm mầu…”.

z7087623915462_28bd2a496d65c92cf29b1397968c80f3

z7087623936392_a55e8c78198a53c31cbf2ed890a24c45

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện Giáo họ đã có lời cảm ơn quý Cha, đặc biệt là Cha chánh xứ Phaolô đã quan tâm đồng hành và cải tạo nhà nguyện khang trang, xứng đáng làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Vị đại diện cũng cảm ơn quý vị ân nhân, các đội thi công, sự đóng góp của anh chị em trong Giáo họ và tất cả mọi người.

z7087623966823_5ec9caf75703553a063b07ff165ea001z7087623968258_fcf26c26358d44c9c20c4d3b401cb6ef

Sau khi Thánh lễ kết thúc, Cha Phaolô được anh chị em Jrai thực hiện nghi thức “Lyh”, một nghi lễ truyền thống nói lên lời cảm ơn chân thành vì những hy sinh của Cha cho anh chị em Giáo họ Plơi Tel.

 z7087624005706_adbd841fed47db2411acf055931d0e9e

Quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng chung vui trong bữa cơm thân mật, tràn đầy sự sẻ chia cùng tất cả anh chị em Jrai hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Bon Ama Djơng 06/10/2025)

Nguồn: dcctvn.org