
Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD
Trong bầu khí hân hoan và linh thánh, sáng ngày 03 tháng 10 năm 2025, cộng đoàn Dân Chúa hạt Gia Lai – Kontum đã quy tụ về giáo xứ An Mỹ, giáo hạt Pleiku, giáo phận Kontum để cùng nhau cử hành thánh lễ trọng thể và sống trọn vẹn tinh thần truyền giáo. Đây không chỉ là một ngày lễ, nhưng còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng của niềm tin, của tình huynh đệ, và của sứ vụ loan báo Tin Mừng giữa muôn dân.
Ngay từ những giờ đầu, bầu khí rộn ràng và ấm áp đã lan tỏa trong khuôn viên giáo xứ. Những gương mặt thân quen của anh chị em dân tộc Jarai, Bana, cùng quý khách, quý tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng đang hiện diện và phục vụ tại vùng truyền giáo Tây Nguyên đã tạo nên một bức tranh sống động của Giáo Hội hiệp thông. Đặc biệt, sự hiện diện của quý cha Dòng Ngôi Lời (SVD), quý cộng tác viên và anh chị em giáo dân đến từ các giáo xứ: An Mỹ, Kon Thụp, Antôn, Mân Côi, Vinh Sơn, cộng đoàn Mân Côi Dòng Ngôi Lời, cùng nhiều giáo xứ bạn, đã làm cho ngày lễ thực sự trở thành một đại lễ của tình hiệp nhất và sứ vụ.
Điểm nhấn thiêng liêng nhất của ngày hội là Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, được cử hành lúc 10 giờ sáng, ngày 03 tháng 10 năm 2025 tại giáo xứ An Mỹ, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thấm đẫm tính thánh thiêng.
Trong Thánh lễ, quý cha đồng tế đã cùng nhau nâng lời nguyện xin cho sứ vụ truyền giáo tại Tây Nguyên. Đặc biệt, cha Micae Trần Phúc Ca, SVD đã chia sẻ một bài giảng sâu sắc và cảm động, khơi lên trong cộng đoàn ý thức về ước muốn tha thiết của Giáo Hội và của Dòng Ngôi Lời: tiếp tục dấn thân loan báo Tin Mừng cho anh chị em sắc tộc nơi vùng cao nguyên còn nhiều khó khăn. Cha Micae nhấn mạnh rằng truyền giáo không chỉ là bổn phận, mà còn là hồng ân, là niềm vui được trao ban đức tin và tình yêu Đức Kitô, để mọi người đều được chia sẻ sự sống mới trong Ngài. Lời giảng của ngài như ngọn lửa bừng cháy, khơi dậy trong cộng đoàn tinh thần sẵn sàng lên đường, sống khẩu hiệu truyền giáo: “Lạy Chúa, này con xin sai đi!”
Sau Thánh lễ, bầu khí hân hoan tiếp tục được nối dài bằng những chương trình sinh hoạt, giao lưu văn nghệ đầy ý nghĩa giữa các giáo xứ. Những điệu múa, lời ca, và vở diễn đơn sơ nhưng chất chứa niềm tin và tình yêu đã trở thành một hình thức “loan báo Tin Mừng bằng nghệ thuật”, phản chiếu sự phong phú của văn hóa Tây Nguyên được thánh hiến trong Đức Kitô. Đây cũng là cơ hội để mọi người học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, nhờ đó gắn kết thêm tình hiệp thông và khích lệ nhau trong đời sống đức tin.
Khánh Nhật Truyền Giáo nơi vùng đất Gia Lai – Kontum hôm nay không chỉ là một sự kiện, nhưng là một lời nhắc nhở đầy sức sống: Giáo Hội chỉ thật sự là Giáo Hội khi Giáo Hội truyền giáo (Đức Phaolô VI). Trong sứ vụ ấy, Dòng Ngôi Lời cùng anh chị em giáo dân, tu sĩ, linh mục, và những người thiện chí, được mời gọi tiếp tục bước đi, gieo hạt giống Tin Mừng giữa bao thách đố của thời đại, để hy vọng và tình yêu của Đức Kitô tiếp tục nảy nở trên cao nguyên nắng gió này.
Ngày hội khép lại nhưng dư âm còn vang vọng: một niềm vui đức tin, một lời mời gọi dấn thân, và một quyết tâm mới cho hành trình truyền giáo. Tất cả như cùng hòa vang thành một lời tạ ơn sâu thẳm: “Lạy Chúa, này con xin sai đi!”