Đức Hồng y Parolin: “Thánh Carlo Acutis, Viên Ngọc Quý Của Assisi Và Món Quà Lớn Cho Giáo Hội”

Đức Hồng y Pietro Parolin chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis 

Vatican News (13.10.2025) – Sáng Chúa Nhật 12/10/2025, giảng trong Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Cả ở Assisi, nơi có thi hài Thánh trẻ Carlo Acutis, nhân ngày lễ phụng vụ lần đầu tiên mừng kính Thánh Carlo Acutis, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gọi thánh nhân là “viên ngọc mới của thành phố các thánh và là món quà quý cho toàn thể Giáo hội”, cầu xin chứng tá của thánh nhân “sinh nhiều hoa trái thánh thiện, đặc biệt nơi giới trẻ”.

Thánh Acutis được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên thánh hôm 7/9/2025. Trong Thánh lễ tại Assisi có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo dân sự, quân sự, nhiều tín hữu hành hương và đặc biệt là song thân của thánh nhân, ông bà Andrea và Antonia Acutis.

Người luôn tỏa rạng nụ cười của niềm vui trong Chúa

Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng “Toàn bộ lời loan báo Tin Mừng là về niềm vui: Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế và đến để làm cho chúng ta hạnh phúc. Và còn ai có thể giải thích điều này tốt hơn Carlo, người luôn tỏa ra nụ cười rạng rỡ của niềm vui trong Chúa?”.

Mẹ của Thánh Acutis thường nói rằng điều bà nhớ nhất là những lúc ngài thường xuyên vui vẻ, những lúc ngài có thể khiến mọi người cười. Theo Đức Hồng y, giờ đây, nhiều người xúc động trước nụ cười của ngài khi nhìn vào bức ảnh: Thánh Carlo nói về Chúa Giêsu trước hết và trên hết với khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn và luôn tươi cười, và làm chứng với chúng ta rằng ngài đã sống lời mời gọi của Thánh Phaolô: “Hãy vui luôn trong Chúa”. Và nếu Kitô giáo là sứ điệp cứu độ và Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của chúng ta, thì làm sao chúng ta không vui mừng?

Kitô hữu buồn không phải là những chứng nhân tốt cho Tin Mừng

Những Kitô hữu buồn bã và than phiền không phải là những chứng nhân tốt cho Tin Mừng. Và nếu đúng là cuộc sống phải trải qua đau khổ – hãy nghĩ đến biết bao cuộc chiến tranh khủng khiếp đang diễn ra với biết bao đổ máu – thì điều này buộc chúng ta phải sống theo một lời dạy khác của Thánh Phaolô: vui với người vui, khóc với người khóc. Nhưng việc khóc này là khóc vì sẻ chia và yêu thương.

Luôn kết hiệp với Chúa Giêsu: bí quyết của sự thánh thiện

Đức Hồng y nhấn mạnh đến “tinh thần tự hủy” của Đức Kitô, được Thánh Phanxicô noi theo và được Thánh Acutis sống trong đời thường: “Từ việc ‘từ bỏ vinh quang’ của Đức Giêsu đến hành động từ bỏ của Thánh Phanxicô, Thánh Carlo đã học được cách đặt Chúa làm kho báu duy nhất”. Ngài nói thêm: “Thánh Carlo là một người trẻ thời đại, yêu mến những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, Đức Hồng y nhấn mạnh, “cần phải nhắc lại với giới trẻ rằng Chúa Giêsu không lấy đi bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta; mọi sự đều đến từ Thiên Chúa và tự thân đều tốt đẹp; điều làm cho mọi sự trở nên tồi tệ chính là tội lỗi. Thánh Carlo là bậc thầy về cái đẹp và lòng tốt, bởi vì ngài đã sử dụng những điều thuộc về thế gian với một trái tim trong sáng, đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của cuộc đời mình, nhưng vẫn giữ tâm hồn trong sạch, dùng mọi phương tiện – kể cả Internet – để loan báo Tin Mừng. Ngài đã chọn ‘luôn kết hiệp với Chúa Giêsu’, đó chính là bí quyết của sự thánh thiện”.

Thánh Thể: đường cao tốc dẫn đến Thiên đàng

Đức Hồng y Parolin cũng nhắc đến lòng yêu mến Thánh Thể đặc biệt của Thánh Carlo: “Thánh nhân nói rằng có một con đường cao tốc dẫn đến Thiên đàng – đó là Thánh Thể. Nhờ Bí tích này, chúng ta có Chúa ở ngay tầm tay”.

Sự thánh thiện là điều có thể ở mọi lứa tuổi

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y khẳng định rằng từ ngôi đền thánh này, nơi lưu giữ di hài Thánh Carlo, vị thánh trẻ tiếp tục thu hút nhiều người đến với Chúa. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh, và với cuộc sống giản dị, ngài cho chúng ta thấy rằng sự thánh thiện là điều có thể ở mọi lứa tuổi và trong mọi nẻo đường của cuộc sống.

 

Nguồn: Vatican News (13.10.2025)