
Vatican News (16.10.2025) – Trước buổi lễ trao Giải Văn học “Các Đại sứ cạnh Tòa Thánh” lần thứ VI tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã trả lời các câu hỏi của báo chí về tình hình ở Gaza. Ngài khích lệ mọi người hy vọng và tin rằng tất cả mọi người đều có thiện chí để tiến về phía trước.
Về dải Gaza, Đức Hồng y Parolin nhận định rằng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được “chỉ là bước đầu tiên và rất quan trọng”. Ngài nói thêm rằng ngay từ đầu các cuộc đàm phán, người ta đã nói rằng có những điểm bất đồng trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và giờ đây những điều này đã hiện rõ và cần được giải quyết.
Tuy nhiên, Đức Hồng y khích lệ: “Chúng ta không được đánh mất niềm hy vọng. Phải tin rằng tất cả mọi người đều có thiện chí để tiến về phía trước”. Ngài nhắc đến cha Gabriel Romanelli cùng các linh mục và nữ tu của giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, những người được trao Giải “Silvestrini” vì đối thoại và hòa bình. Dù mọi người tìm cách rời khỏi vùng chiến sự, họ đã chọn ở lại, thậm chí quay trở lại để chia sẻ số phận với giáo dân của mình. Theo Đức Hồng y, đó là “một dấu chỉ hy vọng”, chứng tá tuyệt vời, bài học cho tất cả mọi người rằng ngay cả trong hoàn cảnh bi thảm nhất, vẫn có ánh sáng của bác ái Kitô giáo chiếu tỏa giữa bóng tối hận thù.
Liên quan đến Ucraina, Đức Hồng y ghi nhận những nỗ lực của Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Trump, nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi. Ngài hy vọng, sau vấn đề Gaza, Tổng thống Trump có thể dấn thân hơn trong việc tìm kiếm con đường chấm dứt chiến tranh ở châu Âu. Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò quan trọng trong mọi tiến trình hòa giải quốc tế.
Trong lễ trao giải, Đức Hồng y Parolin ca ngợi tác phẩm “Đức tin, niềm hy vọng cuối cùng. Những câu chuyện của các tu sĩ nơi vùng xung đột” của Andrea Angeli là “một bản hòa âm của những lời phát xuất từ trái tim”. Ngài nhắc lại những chứng tá phi thường: các linh mục ở Baghdad và Assyria giữa chiến tranh vùng Vịnh, hay các nhà truyền giáo ở Sarajevo và Chile sau cuộc đảo chính năm 1973, những người đã bảo vệ nhân quyền và đem lại ánh sáng cho người đau khổ. Ngài kết luận rằng cuốn sách của Angeli “phản chiếu linh hồn của đức tin Công giáo: mang ánh sáng đến nơi tăm tối và gieo hy vọng giữa gian truân”.
Tác giả cuốn sách, Andrea Angeli, nhấn mạnh rằng có thể học được nhiều điều từ các linh mục “mà không thể tìm thấy trong trường học hay sách giáo khoa”. Chứng tá của các ngài là ánh sáng thắp lên hy vọng đích thực cho hòa bình thông qua sức mạnh của tình yêu Kitô giáo.