Thánh Lễ An Táng Cố Linh Mục Gioan Baotixita Trần Quang Truyền (Ngày 20/10/2025)

Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025, bầu trời Kon Tum phủ mây và cơn mưa phùn se lạnh, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum để tiễn đưa Cha cố Gioan Baotixita Trần Quang Truyền về an nghỉ trong lòng đất mẹ, trong niềm thương nhớ và tin yêu phó thác.

Thánh lễ an táng do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, Cha Phó Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, quý Cha Quản hạt, quý Cha Bề trên các Hội Dòng cùng đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, linh tông huyết tộc của Cha cố, cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Trước ngày an táng, vào chiều 19/10, linh cữu Cha cố đã được di chuyển từ Trung tâm Mục vụ về Nhà thờ Chính Tòa để cộng đoàn tiếp tục hiệp nguyện. Mở đầu Thánh lễ sáng nay, Cha Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã đọc lại đôi nét về hành trình ơn gọi và cuộc đời phục vụ của Cha cố – một người mục tử khiêm tốn, trung thành và tận tụy trong mọi sứ vụ được trao phó: từ hướng dẫn chủng sinh, coi sóc giáo xứ, đến khi đảm nhận trách vụ quản lý giáo phận. Dù trong thử thách, bệnh tật hay tuổi già, ngài vẫn luôn tín thác trọn vẹn nơi Chúa và gắn bó với Giáo phận Kon Tum.

Di ngôn Cha cố để lại, được Cha Chánh Văn phòng trích đọc, đã chạm đến lòng người:

“Con cảm ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã thương ban cho con: ơn làm người, ơn làm linh mục để phục vụ Chúa và các linh hồn, dù con bất xứng. Con cảm ơn Mẹ Hội Thánh đã sinh ra con, cho con được nhân danh Chúa và Mẹ Hội Thánh để phục vụ, dù con bất tài. Con cảm ơn gia đình, thân nhân, ân nhân và anh chị em giáo dân đã ban tặng cho con tình thương và có cả vật chất nữa, để con có điều kiện để sống ơn gọi làm con và làm linh mục. Cuối cùng xin mọi người cầu nguyện xin Chúa thương tha tội cho con, cũng xin hết mọi người rộng lòng tha thứ cho con. Con xin gửi lời chào tạm biệt và xin được gắn bó trong mầu nhiệm hiệp thông”.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Aloisiô giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm sự chết trong ánh sáng đức tin: “Chết không phải là hết, nhưng là sự biến đổi từ cuộc sống tạm bợ sang cuộc sống vĩnh hằng bên Chúa.” Chính nhờ Đức Kitô đã chiến thắng sự chết mà người tín hữu có niềm hy vọng vào sự sống lại. Đức Cha cũng nhắc đến hình ảnh Cha cố Gioan Baotixita – một linh mục hiền hòa, vui tươi, hiếu khách, quảng đại và luôn bình an đối diện với đau khổ, kể cả khi mang trong mình căn bệnh nan y. Ngài sống trọn đức tin và phó thác, để hôm nay, chúng ta tin rằng Chúa sẽ đón nhận ngài vào cõi trường sinh.

Thánh lễ tiếp nối trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu cử hành nghi thức Phó dâng và Từ biệt. Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, đại diện Giám mục vùng Gia Lai, người từng đồng hành với Cha cố từ thời chủng sinh, đã đại diện nói lời tiễn biệt.

Thay mặt tang quyến, Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (Giáo phận Ban Mê Thuột) bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức Cha Aloisiô, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, cùng toàn thể quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa đã đồng hành, chia sẻ trong suốt hành trình phục vụ và trong giờ phút tiễn biệt Cha cố.

Sau phép lành cuối lễ, linh cữu Cha cố Gioan Baotixita được di chuyển đến nghĩa trang linh mục – tu sĩ Giáo phận Kon Tum. Tại đây, Đức Cha Aloisiô chủ sự nghi thức tại phần mộ, trong lời kinh nguyện tha thiết và niềm hy vọng phục sinh.

Giờ đây, Cha cố Gioan Baotixita Trần Quang Truyền đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên cạnh các anh em linh mục, tu sĩ đã đi trước, đợi chờ ngày cùng Đức Kitô phục sinh trong vinh quang.

Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum

 WGPKT (21/10/2025) KONTUM