Buổi Cầu Nguyện Lịch Sử Của Đức Lêô XIV Và Vua Charles III Tại Nhà Nguyện Sixtine
Buổi Cầu Nguyện Lịch Sử Của Đức Lêô XIV Và Vua Charles III Tại Nhà Nguyện Sixtine
Đây là lần đầu tiên từ 500 năm qua, kể từ cuộc ly giáo vào năm 1534, một vị Giáo hoàng và một vị lãnh đạo của Anh giáo đã cùng nhau cầu nguyện. Chính dưới những bức bích họa theo phong cách Michelangelo của Nhà nguyện Sixtine mà Đức Lêô XIV và Nhà vua đã gặp nhau tại bàn thờ trong một phụng vụ chưa từng có bằng tiếng Anh và tiếng Latinh vào thứ Năm, ngày 23/10. Đơn giản, trang trọng và thiêng liêng, giây phút cầu nguyện đại kết này tập trung vào vẻ đẹp của Công trình Tạo dựng, vị trí của con người trong đó và niềm hy vọng đến từ ơn cứu độ. Một bầu khí bình yên và chiêm niệm giữa chuyến thăm cấp nhà nước.
Buổi cầu nguyện “giữa ngày” này, do Đức Thánh Cha và Đức cha Stephen Cottrell, Tổng Giám mục thứ 98 của York, chủ trì, trước sự hiện diện của Nhà vua, đã bắt đầu bằng một biểu tượng mạnh mẽ. Bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần do thánh Ambrôsiô thành Milan sáng tác vào thế kỷ thứ IV, được hát theo bản dịch tiếng Anh của thánh John Henry Newman, người Anh giáo đã trở lại Công giáo, người sẽ được tuyên bố là Tiến sĩ Hội Thánh vào ngày 1/11. Một nhân vật của Kitô giáo Anh, hình mẫu của “sự hài hòa trong sự khác biệt”, người mà Vua Charles III cảm thấy rất gần gũi, chính Nhà vua là người đã tham dự lễ tuyên thánh cho nhà thần học-nhà thơ vào năm 2019 tại Rôma. Để hoàn thiện bức tranh đại kết được đưa ra trong ngày lịch sử này, ca đoàn của Nhà nguyện Sixtine, các thiếu nhi của Nhà nguyện Hoàng gia của Cung điện Thánh-Giacôbê ở London, cũng như ca đoàn của Nhà nguyện Saint-George ở Lâu đài Windsor đã hát những bài thánh ca và thánh vịnh.
Ngợi khen Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vạn vật
Thánh vịnh 8 tập trung vào sự bao la của Công trình tạo dựng và sự cao cả phi thường của con người trong đó, “Ngài cho miệng trẻ thơ măng sữa vang tiếng ngợi khen Ngài”, cũng như Thánh vịnh 64, một lời cầu nguyện bảo vệ trong đó Công trình tạo dựng cũng hiện diện rất nhiều, và Thánh vịnh 65, một bài ca tạ ơn, nối tiếp nhau. Sau đó, một đoạn trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma (8, 22-27) được đọc: “Muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.”
Trước phần kết luận cuối cùng của Đức Tổng Giám mục Cottrell và Đức Thánh Cha cùng nhau, cầu xin ân sủng của Chúa Kitô, tình yêu của Thiên Chúa và sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Vào cuối phụng vụ, một cuộc gặp gỡ với các bên cam kết bảo vệ ngôi nhà chung đã diễn ra tại Sảnh Hoàng gia của Dinh Tông Tòa. Các đại diện của Giáo triều, các doanh nhân, Phong trào Laudato si’ và các chuyên gia từ Liên Hợp Quốc đã có mặt trong cuộc trao đổi này, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Laudato si’ và phản ánh cam kết của nhà vua đối với việc bảo vệ môi trường.