“Cùng Nhau Ở Trên Thuyền” – Dấu Ấn Hiệp Hành Từ Sáu Chị Nữ Tu Tiên Khởi

Kỷ niệm 150 năm Dòng Chúa Quan Phòng hiện diện tại Việt Nam là dịp quý báu để nhìn lại hành trình hồng ân mà Thiên Chúa đã âm thầm thực hiện nơi Hội Dòng. Trong dòng hồi tưởng ấy, hình ảnh “cùng nhau ở trên thuyền” nổi lên như một biểu tượng sâu sắc, gợi nhớ tinh thần khởi đầu của sáu chị nữ tu đầu tiên, những người đã can đảm đặt bước chân tiên phong trên mảnh đất Việt Nam, mở ra một trang sử mới cho Hội Dòng trong lòng Giáo Hội địa phương.

Con thuyền năm xưa khởi đi trong bối cảnh đầy bấp bênh. Sáu chị đến với một đất nước xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và hoàn cảnh xã hội. Hành trang của các chị không phải là những bảo đảm chắc chắn về tài chánh, nhân sự hay một kế hoạch hoàn hảo. Hành tranh duy nhất các chị mang theo là lòng tín thác trọn vẹn nơi Chúa Quan Phòng. Việc các chị bước lên thuyền đồng nghĩa với sự chấp nhận từ bỏ các an toàn quen thuộc, để bước vào hành trình mà tương lai hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa.

“Cùng nhau ở trên thuyền” trước hết là một chọn lựa hiệp nhất. Sáu con người với những cá tính và giới hạn riêng, nhưng cùng chung sống đời Thánh hiến, cùng một linh đạo và sứ mạng. Giữa sóng gió của hoàn cảnh và những thử thách nội tâm, các chị học cách ở lại với nhau, không bỏ thuyền khi gặp khó khăn, không tách rời khi đối diện bất đồng. Chính sự kiên trì ở lại ấy đã làm nên sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ của cộng đoàn tiên khởi.

Ở trên cùng một con thuyền cũng là cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Không ai là khán giả, không ai đứng ngoài. Mỗi chị đều góp phần chèo lái con thuyền theo khả năng của mình: người bằng sức lực, người bằng lời cầu nguyện, người bằng sự hy sinh thầm lặng. Khi biển lặng, các chị cùng tạ ơn, khi sóng lớn, các chị cùng nắm chặt tay nhau và kêu cầu Danh Chúa. Con thuyền tiến về phía trước không nhờ tài năng riêng lẻ, mà nhờ sự cộng tác trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương.

Tinh thần “cùng nhau ở trên thuyền” còn phản ánh sâu xa linh đạo phó thác của Hội Dòng. Sáu chị không tự nhận mình là người làm chủ hành trình, nhưng là những người cộng tác với Thiên Chúa. Các chị tin rằng chính Chúa là Đấng lèo lái con thuyền, còn con người được mời gọi trung thành ở lại, vâng nghe và sẵn sàng đáp trả. Trong những thiếu thốn vật chất, những hiểu lầm hay thất bại ban đầu, các chị đã học cách nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đang hoạt động cách kín đáo qua từng biến cố.

Con thuyền của sáu chị không chỉ hướng về sự tồn tại của Hội Dòng, nhưng còn mở ra cho sứ mạng phục vụ. Ngay từ những ngày đầu, các chị đã để cho nỗi đau và nhu cầu của người dân Việt Nam chạm đến con tim mình. Người nghèo, những trẻ em bị bỏ rơi, và người đau yếu trở thành những “bến bờ” mà con thuyền yêu thương tìm đến. Chính sự dấn thân quảng đại ấy đã làm cho sự hiện diện của Hội Dòng bén rễ và trổ sinh hoa trái trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này.

Sau 150 năm, con thuyền Hội Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam đã lớn mạnh, mang theo nhiều thế hệ nữ tu tiếp nối. Biển đời hôm nay có thể khác xưa, nhưng lời mời gọi “cùng nhau ở trên thuyền” vẫn còn nguyên giá trị. Đó là lời mời gọi sống hiệp hành, trung thành với đặc sủng, kiên trì trong hiệp nhất và không ngừng phó thác nơi Thiên Chúa Quan Phòng.

Nhìn lại sáu chị nữ tu đầu tiên với lòng tri ân sâu xa, mỗi người nữ tu hôm nay được mời gọi tự hỏi: mình có còn ở lại trên thuyền không? Có còn sẵn sàng chèo lái cùng nhau, lắng nghe nhau và cùng hướng về sứ mạng chung không?

Lạy Chúa, ước gì tinh thần “cùng nhau ở trên thuyền” của sáu chị nữ tu tiên khởi đến Việt Nam tiếp tục trở thành ngọn lửa soi đường, để con thuyền Hội Dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam luôn vững vàng tiến về tương lai, trong niềm tin yêu và phó thác, dưới sự dẫn dắt trung tín của Thiên Chúa. Amen.

 

Sr. M. Faustine Tú Trân

TD. Cù Lao Giêng

Nguồn: providenceportieux.com