Giáo Họ Phao Lô, Giáo Xứ Đăk Giấc – Niềm Vui Ngày Khánh Thành Ngôi Nguyện Đường
Giáo Họ Phao Lô, Giáo Xứ Đăk Giấc – Niềm Vui Ngày Khánh Thành Ngôi Nguyện Đường
Hôm nay, trong bầu khí lắng đọng của niềm vui và tâm tình tạ ơn, mọi thành phần Dân Chúa từ nhiều nơi và bà con tín hữu thuộc Giáo họ Phao Lô – Giáo xứ Đắk Giấc cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc Thánh, long trọng cử hành Thánh lễ khánh thành ngôi nguyện đường. Nhìn lại chặng đường đã qua, đó là một hành trình dài được dệt nên không chỉ bằng công sức và thời gian, mà còn bằng đức tin bền bỉ, những hy sinh thầm lặng và niềm phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
Giáo họ Phao Lô được hình thành từ những gia đình Công giáo di cư, phần lớn gốc Giáo phận Vinh, cùng với một số gia đình đến từ Quảng Nam, Ninh Bình và bà con thuộc sắc dân bản địa, sinh sống rải rác trên địa bàn hai xã Đắk Dục và Đắk Nông. Giữa điều kiện địa lý xa xôi, thiếu thốn sự chăm sóc mục vụ, đời sống đức tin nơi đây vẫn được gìn giữ cách âm thầm, như ngọn lửa nhỏ kiên trì cháy sáng qua năm tháng.
Khởi đi từ một con số rất khiêm tốn, các gia đình dần được quy tụ bên nhau trong những giờ kinh đơn sơ. Đặc biệt, kể từ ngày Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum chính thức công bố thành lập Giáo họ Phao Lô (17/12/2015), cộng đoàn nhỏ bé ấy từng bước lớn lên trong sự hiệp nhất, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và tình yêu mến dành cho Người.
Mang trong mình thao thức có một nơi xứng hợp để cộng đoàn quy tụ, cầu nguyện và kín múc sức mạnh thiêng liêng, dưới sự hướng dẫn và đồng hành tận tâm của cha quản nhiệm Gioan Baotixita Trần Thanh Tuấn OMI, cùng với sự cho phép của Đức Giám mục Giáo phận, ngày 02/6/2025, giáo họ đã chính thức khởi công xây dựng ngôi nguyện đường. Và hôm nay, điều từng được ấp ủ ấy đã trở thành hiện thực giữa lòng cộng đoàn.
Thánh lễ khánh thành hôm nay do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế. Trong bài giảng và lời huấn từ cuối thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã gửi đến cộng đoàn những lời nhắn nhủ đầy tâm tình.
Ngài mời gọi bà con giáo họ, trong niềm vui khánh thành ngôi nguyện đường hôm nay, hãy ý thức sâu xa hơn về ơn gọi hiệp nhất của người Kitô hữu. Cách riêng, trong bối cảnh toàn thể Giáo hội đang hiệp thông cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất, Đức Cha nhấn mạnh rằng: sự hiệp nhất không chỉ dừng lại nơi những lời cầu xin chung, nhưng phải được thể hiện bằng chính đời sống yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ lẫn nhau trong cộng đoàn.
Từ ngôi nguyện đường vừa được hoàn thành và thánh hiến hôm nay, Đức Giám mục Giáo phận mời gọi cộng đoàn tiếp tục xây dựng “ngôi nhà thiêng liêng” sống động, nơi mỗi người biết đặt Chúa Kitô làm trung tâm, để mọi khác biệt về nguồn gốc, văn hóa hay hoàn cảnh sống trở thành sự phong phú, chứ không là rào cản, bởi hiệp nhất trong đức tin chính là chứng tá mạnh mẽ nhất mà cộng đoàn có thể trao ban cho môi trường sống chung quanh.
Đồng thời, Đức Cha cũng nhắc nhớ rằng, dù ngôi nguyện đường khang trang này là dấu chỉ hữu hình của đức tin và là một hồng phúc lớn lao giữa vùng đất truyền giáo còn nhiều gian khó, thì đền thờ đích thực Thiên Chúa mong muốn chính là tâm hồn mỗi người tín hữu; khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần ngự trị, mỗi người được mời gọi trở nên ngôi đền thờ sống động. Vì vậy, mỗi người hãy luôn ý thức để ngôi đền thờ ấy được khang trang, sạch sẽ, được chăm sóc, gìn giữ và đổi mới trong ân sủng của Thiên Chúa mỗi ngày.
Trong tâm tình tạ ơn ấy, cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô – bổn mạng giáo họ, tuôn đổ muôn ơn lành trên mọi thành phần Dân Chúa, để từ ngôi nhà đức tin vừa được thánh hiến hôm nay, mọi người luôn biết quy tụ về bên Chúa, được nâng đỡ trong tình hiệp nhất và được sai đi làm chứng cho Tin Mừng mỗi ngày.
BTT Hiến Sĩ.
Nguồn: Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm – OMI VIỆT NAM