Canh Tân Đời Sống Đạo. Bài 03: Martha Và Maria Chọn Phần Tốt Nhất Để Trở Thành Thừa Sai

WGPKT (09.02.2026) – Tài liệu suy niệm dành cho giáo dân Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.

BÀI 03

MARTHA VÀ MARIA

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT ĐỂ TRỞ THÀNH THỪA SAI

 

Anh chị em thân mến,

Trong hai bài trước, chúng ta đã nhận ra nhu cầu canh tân từ “giữ đạo” sang “sống đạo” thân tình, và chìa khóa là gặp gỡ Chúa Giêsu sống động như hai môn đệ Emmau. Hôm nay, chúng ta tiếp tục hành trình ấy qua một câu chuyện rất gần gũi trong Tin Mừng Luca: Martha và Maria (Lc 10,38-42).

Câu chuyện diễn ra khi Chúa Giêsu đến thăm nhà hai chị em tại Bêtania. Martha bận rộn lo tiếp khách: nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ – những việc rất tốt đẹp và cần thiết. Nhưng chị càng làm càng lo lắng, bực bội, đến mức trách Chúa: “Thưa Thầy, em con  để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Còn Maria thì ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Ngài một cách chăm chú, thân tình.

Chúa Giêsu không trách Martha vì lười biếng, nhưng Ngài nhẹ nhàng sửa dạy: “Martha, Martha, chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

Anh chị em ơi, câu chuyện này như tấm gương soi chiếu đời sống đạo của chúng ta hôm nay. Nhiều người trong chúng ta giống Martha hơn: bận rộn với vô vàn “việc đạo đức”. Chúng ta lo tổ chức lễ lạc giáo xứ, tham gia hội đoàn, làm việc bác ái quy mô lớn, xây dựng nhà thờ, dạy giáo lý… Những việc ấy rất tốt, rất cần thiết cho cộng đoàn. Nhưng nếu thiếu “phần tốt nhất” – ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Ngài cách thân tình – thì mọi việc dễ trở thành gánh nặng, lo lắng, thậm chí trách móc nhau hoặc trách Chúa khi mệt mỏi.

“Giữ đạo” kiểu Martha là chu toàn bổn phận phục vụ, nhưng lòng xa Chúa, thiếu bình an nội tâm. Còn “sống đạo” kiểu Maria là ưu tiên gặp gỡ Chúa trước đã, để tình yêu Ngài thấm đẫm tâm hồn, rồi từ đó mọi phục vụ trở nên nhẹ nhàng, vui tươi.

Chúng ta thấy điều này rõ trong chính cuộc đời Chúa Giêsu. Trước khi sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng, Ngài thường lên núi cầu nguyện một mình suốt đêm (Lc 6,12). Ngài không vội vã hành động, mà luôn dành thời gian ở với Chúa Cha. Kết quả? Sứ vụ của Ngài tràn đầy sức sống, thu hút muôn người.

Hôm nay, trong năm mục vụ “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ “làm nhiều để truyền giáo”: tổ chức chương trình, hội thảo, hoạt động bề ngoài. Nhưng nếu không chọn “phần tốt nhất” trước, chúng ta sẽ kiệt sức, thiếu lửa nhiệt thành. Ngược lại, khi ưu tiên gặp gỡ Chúa thân tình, lòng ta được đầy tràn, và việc ra đi loan báo Tin Mừng trở thành niềm vui chứ không phải bổn phận.

Áp dụng cụ thể cho đời sống chúng ta:

– Hãy dành thời gian hàng ngày “ngồi bên chân Chúa”: 15-20 phút suy niệm Lời Chúa, không vội vàng, để Ngài nói với lòng mình. Đừng đọc kinh như máy, mà trò chuyện với Chúa như Maria.

– Khi bận rộn phục vụ giáo xứ hay gia đình, hãy nhớ mang theo sự hiện diện của Chúa: làm mọi việc vì yêu mến Ngài, không vì thành tích hay lời khen.

– Kết quả sẽ thế nào? Như Maria, chúng ta sẽ trở thành chứng nhân thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Tin Mừng kể rằng chính Maria sau này đã xức dầu thơm cho Chúa (Ga 12,1-8), một cử chỉ loan báo sứ mạng cứu độ của Ngài trước mặt mọi người.

Anh chị em thân mến, năm 2026 này, Chúa mời gọi chúng ta chọn “phần tốt nhất” để trở thành môn đệ thừa sai vui thích. Đừng để cuộc sống bận rộn cướp mất thời gian bên Chúa. Khi lòng ta đầy Chúa, chúng ta sẽ mang Chúa đến cho tha nhân một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Hành trình canh tân tiếp tục. Trong bài sau, chúng ta sẽ học từ Thánh Phaolô – một người từng “giữ đạo” cực đoan nhưng đã hoàn toàn thay đổi nhờ gặp gỡ Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khen Maria vì chị chọn phần tốt nhất là ngồi bên chân Chúa lắng nghe Lời Ngài. Xin tha thứ cho chúng con khi quá bận rộn lo việc mà quên dành thời gian thân mật với Chúa. Xin ban ơn để chúng con ưu tiên gặp gỡ Chúa mỗi ngày, để lòng chúng con được bình an và tràn đầy tình yêu. Nhờ đó, chúng con vui thích trở thành môn đệ thừa sai, mang Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Amen.

Câu hỏi suy niệm

1. Trong đời sống bận rộn hàng ngày, tôi giống Martha (lo việc phục vụ) hay Maria (dành thời gian bên Chúa) nhiều hơn ?

2. Tôi có sẵn sàng cắt giảm một số việc để dành thêm thời gian “ngồi bên chân Chúa” lắng nghe Ngài không ?

3. Khi phục vụ anh em, tôi làm vì bổn phận hay vì tình yêu xuất phát từ gặp gỡ Chúa ?

 

Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP