Họp Mặt Bệnh Nhân Phong Mừng Kính Thánh Đamiên – Bổn Mạng
Họp Mặt Bệnh Nhân Phong Mừng Kính Thánh Đamiên – Bổn Mạng
Ngày 11/05/2026, tại Nhà thờ Đức An – Pleiku, Caritas Kon Tum đã tổ chức ngày gặp gỡ anh chị em bệnh nhân phong, dịp kính nhớ Thánh Đamiên (10/5) – vị Tông đồ của những người bị lãng quên, bổn mạng của anh chị em bệnh nhân phong.
Cuộc hội ngộ đã quy tụ gần 500 anh chị em từ khắp các vùng miền xa gần trong Giáo phận. Với thông điệp xuyên suốt “Có Chúa ở cùng, chúng ta không bị bỏ rơi”, được đúc kết từ câu Lời Chúa: “Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20).
Từ 7g30 sáng, các đoàn lần lượt tiến về, với sự đón tiếp của Cha giám đốc Giacôbê, các thành viên Caritas và tất cả mọi người hiện diện.
Đến 9g00, Cha Giám đốc chính thức khai mạc ngày họp mặt.
Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, chánh xứ Đức An, Đại diện Giám mục Vùng Gia Lai đã có lời chào mừng tất cả các tham dự viên và cầu chúc ngày sinh hoạt gặt hái được kết quả tốt đẹp.
Chia sẻ chủ đề “Có Chúa ở cùng, chúng ta không bị bỏ rơi”, Cha Giám đốc nhấn mạnh linh đạo từ thánh Đamiên và đức ái Kitô giáo: trọn vẹn trái tim biết yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu. Thánh Đamiên không đứng bên ngoài để quan sát nỗi đau mà đã thực sự thuộc về người phong, sống cùng và đau cùng họ đến mức chính ngài cũng trở thành một bệnh nhân phong. Tinh thần đó thúc đẩy Caritas không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà là cùng đi với anh chị em như người thân trong nhà.
Để hiện thực hóa tinh thần hiệp hành, Caritas Kon Tum quyết tâm nỗ lực qua bốn định hướng cụ thể: Đồng hành gần gũi, chăm sóc toàn diện, nâng cao phẩm giá và thúc đẩy cộng đồng tham gia.
Tiếp đến, một số đại diện và các phụ trách điểm làng đã chia sẻ tâm tình, kinh nghiệm phục vụ và thách đố. Cha Giuse Đỗ Cao Bằng, Phó giám đốc Caritas Kon Tum đã đồng hành và giải đáp những thắc mắc.
Vào lúc 10g10, cộng đoàn vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô đến thăm, gặp gỡ và chia sẻ.
Đức Cha nêu gương thánh Đa-miên, một minh chứng cao cả cho tình yêu dấn thân. Ngài đã tình nguyện đến đảo Molokai (Hawaii) để phục vụ bệnh nhân phong, và chấp nhận trở thành “một người trong số họ” qua việc bị lây bệnh. Được Hội Thánh tôn vinh là “Vị tử đạo vì bác ái”. Đỉnh cao của lòng bác ái là sự sẻ chia những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, được thể hiện giản đơn qua nụ cười, lời an ủi và sự tha thứ hằng ngày. Dù mang trên mình những thương tích, mỗi bệnh nhân được mời gọi hiệp thông với khổ hình của Chúa Giêsu để tìm thấy bình an và giữ vững niềm hy vọng vào một đời sau hạnh phúc vĩnh cửu.
Cao điểm của ngày sinh hoạt là Thánh Lễ tạ ơn cử hành lúc 10g45.
Trong bài giảng, Đức Cha nêu bật trọng tâm của sứ điệp Tin Mừng là lời hứa của Chúa Giêsu về Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ giúp các tín hữu làm chứng về sự thật và tình yêu của Người. Hình ảnh chứng nhân đó được cụ thể hóa cách sống động qua cuộc đời thánh Đamiên. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời mà còn dấn thân sống cùng, chăm sóc và hy sinh tính mạng cho những bệnh phong bị xã hội ruồng bỏ. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên Caritas, hãy nhận diện những “bệnh nhân phong” hiện đại là những người nghèo khổ, cô đơn và bị gạt ra bên lề để phục vụ họ bằng thái độ cảm thông của một người anh em.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha cầu chúc cho mỗi người có được trái tim yêu thương và đôi tay, đôi chân phục vụ để thực sự trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
Thánh lễ khép lại với trọn tâm tình sốt mến và tin yêu.
Sau bữa cơm trưa huynh đệ, mọi người bước vào giờ sinh họat chiều lúc 13g00.
Cha Giám đốc đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các bệnh nhân phong trong cuộc sống gia đình và cộng đồng, cũng như những đóng góp ý kiến để công tác phục vụ được tốt hơn.
Ngày gặp gỡ khép lại lúc 15g00 với phép lành bình an.
Ước mong với tinh thần hiệp thông – phục vụ – yêu thương, Caritas Kon Tum luôn lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành cùng anh chị em trong sứ mạng, để mỗi người cảm nghiệm: “Chúa không bao giờ bỏ rơi, nhưng luôn ở cùng và nâng đỡ mỗi người trong mọi hoàn cảnh.”