Đức Thánh Cha Thăm Acerra, Mời Gọi Thay Đổi Thực Sự Trong Tư Duy Kinh Tế, Dân Sự Và Thậm Chí Cả Tôn Giáo

Vatican News (23.05.2026) – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chỉ cho các thị trưởng và tín hữu của “Vùng đất lửa” con đường dẫn đến “sự thay đổi thực sự trong tư duy kinh tế, dân sự và thậm chí cả tôn giáo” để “xây dựng những điều tốt đẹp sẽ chữa lành vùng đất này và toàn bộ hành tinh”. Ngài nói về một nền kinh tế “ít cá nhân chủ nghĩa hơn”, một hệ thống ít tiêu dùng hơn và một nền văn hóa sinh thái mà, như thông điệp Laudato Si’ đề xuất, chống lại “sự phát triển công nghệ nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho một số ít người.

Chặng thứ hai của Đức Thánh Cha trong ngày viếng thăm Acerra là cuộc gặp gỡ tại Quảng trường Calipari với các thị trưởng và tín hữu của 90 thị trấn nằm trong “Vùng Đất Lửa”. Từ Nhà thờ Chính tòa, ngài đi xe mui trần đến Quảng trường và đi vòng quanh chào mọi người hiện diện.

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cho biết ngài đến Acerra để củng cố và khích lệ “sự trỗi dậy của phẩm giá và trách nhiệm” nơi một vùng đất bị tổn thương vì ô nhiễm, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp và sức sống. Ngài khẳng định không bất công nào có thể xóa bỏ vẻ đẹp của vùng đất này, đồng thời nhấn mạnh rằng “vẻ đẹp càng mong manh, thì càng đòi hỏi sự chăm sóc và tinh thần trách nhiệm”. Đối với những người có đức tin, sự trỗi dậy ấy phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng mời gọi con người cộng tác vào các kế hoạch sự sống của Người.

Nhắc lại cuộc gặp trong Nhà thờ Chính tòa với thân nhân các nạn nhân của ô nhiễm, Đức Thánh Cha nói rằng tên gọi “Vùng đất Lửa” tuy không diễn tả hết điều thiện vẫn còn hiện diện và kiên vững, nhưng đã giúp nhiều người ý thức về mức độ nghiêm trọng của tệ nạn, sự dửng dưng và các tội ác đã gây đau khổ cho vùng đất này. Ngài cảm ơn các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân đã đón nhận sứ điệp của Thông điệp Laudato si’ và lời mời gọi của Đức Phanxicô để trở thành “một Giáo hội đi ra, truyền giáo và hiệp hành”.

Đức Thánh Cha thăm Acerra
Đức Thánh Cha thăm Acerra   (@VATICAN MEDIA)

Chọn sự sống và thoát khỏi các ràng buộc của sự chết

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tại vùng đất này, “sự sống vẫn hiện diện và chống lại sự chết; công lý vẫn hiện hữu và sẽ được khẳng định”. Tuy nhiên, muốn điều ấy thành hiện thực, mỗi người phải chọn sự sống và thoát khỏi các ràng buộc của sự chết. Ngài cảnh báo rằng thái độ cam chịu, thỏa hiệp, trì hoãn quyết định can đảm, thuyết định mệnh, than vãn và đổ lỗi cho người khác là “mảnh đất nuôi dưỡng tình trạng bất hợp pháp” và là khởi đầu của “sự sa mạc hóa lương tâm”. Vì thế, ngài kêu gọi: “Mỗi người chúng ta hãy đảm nhận trách nhiệm của mình, hãy chọn công lý, hãy phục vụ sự sống! Công ích phải được đặt lên trước những thương vụ của một số ít người”.

Nhìn nhận vùng đất này “đã phải trả một giá rất đắt”, đã chôn cất nhiều người con và chứng kiến đau khổ của trẻ em, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn trở thành chứng nhân của “một giao ước mới”. Thời kỳ tái sinh không phải là xóa bỏ ký ức, nhưng là “hành động luân lý và ký ức tích cực”. Dưới ánh sáng Laudato si’, ngài nhắc rằng văn hóa sinh thái không thể chỉ là những giải pháp khẩn cấp và cục bộ, nhưng phải trở thành “một cái nhìn khác, một tư tưởng, một chính sách, một chương trình giáo dục, một lối sống và một linh đạo”. Vì thế, thay đổi trước hết phải bắt đầu từ cái nhìn.

Đức Thánh Cha thăm Acerra
Đức Thánh Cha thăm Acerra   (@Vatican Media)

Sứ mạng để lại cho thế giới những người con tốt đẹp hơn

Một điểm quan trọng khác là giáo dục. Đức Thánh Cha nói rằng có thể việc để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái là một tham vọng lớn, nhưng “sứ mạng để lại cho thế giới những người con tốt đẹp hơn” không được xem là quá xa vời. Giáo dục là ưu tiên và liên quan đến mọi người: người trẻ và người lớn, trẻ em và người cao tuổi, công dân và nhà lãnh đạo, người lao động và chủ lao động, tín hữu và mục tử. Theo ngài, “vẫn còn phải học hỏi: đó là điều làm cho chúng ta trở thành cộng đoàn”.

Thay đổi thực sự trong não trạng kinh tế, dân sự và cả tôn giáo

Đức Thánh Cha kêu gọi một thay đổi thực sự trong não trạng kinh tế, dân sự và cả tôn giáo, để chữa lành vùng đất này và toàn thể hành tinh. Ngài cảm ơn những “người tiên phong”, đặc biệt các hiệp hội môi trường, đã can đảm tố cáo tình trạng đầu độc vùng đất. Ngài mời gọi canh giữ sức khỏe của thụ tạo “như canh giữ cửa nhà mình”, chống lại cám dỗ quyền lực và làm giàu bằng những thực hành gây ô nhiễm đất, nước, không khí và đời sống chung.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc hoán cải sinh thái phải dẫn đến một cộng đoàn bao dung, hiệp nhất, ít bị tổn thương bởi gạt ra bên lề và phân cực. Ngài nói rõ: “Con đường dốc là chống lại tình trạng gạt ra bên lề, chứ không chống lại những người bị gạt ra bên lề”. Nhắc đến Thánh Phanxicô, Bổn mạng nước Ý, ngài khẳng định hòa bình được xây dựng trên sự chăm sóc người khác và tình huynh đệ, vì tất cả cùng sống trong một ngôi nhà chung. Ngài kết thúc bằng lời phó thác mọi người, gia đình, hiện tại và tương lai của các cộng đoàn cho Đức Maria, Sao Mai.

Đức Thánh Cha thăm Acerra
Đức Thánh Cha thăm Acerra   (@VATICAN MEDIA)

Lời chào của Thị trưởng Acerra: cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nhắc nhở về việc bảo vệ thụ tạo, phẩm giá con người

Trước đó, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, ông Tito d’Errico, Thị trưởng Acerra, nhân danh thành phố, các thị trưởng thuộc “Vùng đất của lửa”, các nhà chức trách, các giám mục và người dân, bày tỏ lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Ông nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 11 năm Thông điệp Laudato si’, như một lời nhắc mạnh mẽ về việc bảo vệ thụ tạo, phẩm giá con người, sức khỏe cộng đồng và “ngôi nhà chung”.

Thị trưởng nhìn nhận Acerra và vùng đất giữa Napoli và Caserta từng là “vùng Campania hạnh phúc”, nhưng đã bị tổn thương vì ô nhiễm, các vụ đốt rác, lợi nhuận bất chính và nỗi đau của nhiều gia đình có người thân mắc bệnh hoặc qua đời do suy thoái môi trường. Tuy nhiên, ông khẳng định đây không chỉ là vùng đất đau khổ, mà còn là “vùng đất của kháng cự dân sự” và khát vọng đổi thay.

Ông nêu ba hướng dấn thân: chống bất hợp pháp, cải tạo và giám sát môi trường, đồng thời phát triển một nền kinh tế toàn diện, nâng đỡ nông dân, nghệ nhân và doanh nghiệp lương thiện. Cuối cùng, ông xin Đức Thánh Cha chúc lành cho vùng đất này, để từ “Vùng đất của lửa” trở thành “Vùng đất của hy vọng và phục hồi”.

Đức Thánh Cha thăm Acerra
Đức Thánh Cha thăm Acerra   (@VATICAN MEDIA)

Lời cảm ơn của Đức Giám mục Acerra: “Vùng đất lửa” trở thành “Khu vườn của Campania và châu Âu”

Trong lời cảm ơn sau cuộc gặp tại Quảng trường Calipari, Đức cha Antonio Di Donna, Giám mục Acerra, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì những lời đem lại hy vọng, nhắc rằng “không phải tất cả đã mất”, Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi con người, và luôn có thể thay đổi hướng đi.

Trước Đức Thánh Cha và trong ký ức các nạn nhân trẻ tuổi của ô nhiễm, Đức cha tuyên bố cam kết chung của Giáo hội, các thể chế và người dân. Ngài kêu gọi các nhà hữu trách bảo đảm tính liên tục của những công việc đã khởi sự: cải tạo môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kiểm soát chất lượng không khí, ngăn chặn các vụ đốt rác độc hại và phục hồi nông nghiệp. Đồng thời, ngài xin các kế hoạch phát triển phải dành ưu tiên cho người dân địa phương, theo tinh thần Laudato si’.

Đức cha cũng mời gọi mọi người chăm sóc ngôi nhà chung, trở thành những người canh giữ thụ tạo và sống lối sống mới. Riêng các Giáo hội địa phương cam kết phổ biến Laudato si’, đưa giáo huấn này vào giảng dạy, giáo lý, giáo dục tín hữu bảo vệ thụ tạo, cộng tác với các thể chế và, khi cần, can đảm tố cáo sự dữ. Ngài kết thúc với ước mong: không còn là “Vùng đất của lửa”, nhưng là “Khu vườn của Campania và châu Âu”.

Đức Thánh Cha thăm Acerra
Đức Thánh Cha thăm Acerra   (@Vatican Media)

Sau đó, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu đã đọc lời kinh cầu nguyện cho thụ tạo do chính ngài biên soạn vào ngày 3/9/2025.

Sau khi ban phép lành cho cộng đoàn, Đức Thánh Cha đi xe trở lại sân thể thao “Arcoleo” và từ đó lên trực thăng trở về Roma.

 

Nguồn: Vatican News (23.05.2026)