Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 26. Sống Chan Hòa Với Mọi Người: Dấu Chỉ Của Môn Đệ Chúa
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 26. Sống Chan Hòa Với Mọi Người: Dấu Chỉ Của Môn Đệ Chúa
WGPKT(19/06/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
BÀI 26
SỐNG CHAN HÒA VỚI MỌI CON NGƯỜI: DẤU CHỈ CỦA MÔN ĐỆ CHÚA
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Đoạn Lời Chúa này khẳng định: Chúng ta được mời gọi yêu thương nhau “như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta“. Tình yêu này phải là tình yêu hy sinh, vô vị lợi và vượt mọi giới hạn. Dấu chỉ nhận biết người Kitô hữu không phải là kiến thức hay nghi lễ, mà là tình bác ái yêu thương. Khi chúng ta sống chan hòa là tôn trọng, thân thiện và cởi mở với mọi người. Đây là bước đầu tiên để gỡ bỏ định kiến và mở đường cho Tin Mừng. Chúng ta có trách nhiệm xóa bỏ hình ảnh Kitô hữu lạnh lùng, tự cô lập. Thay vào đó, chúng ta phải trở thành người mang lại sự hòa giải và bình an. Khi người khác thấy sự thân thiện và giúp đỡ của chúng ta, họ được cảm hóa và dễ dàng mở lòng đón nhận Tin Mừng hơn.
– Tông Huấn NVTM số 250 nhắn nhủ rằng trong đối thoại liên tôn, không thể thiếu sự xác tín rõ ràng về niềm tin của mình… nhưng, điều này phải được thực hiện với thái độ hiền hòa và tôn trọng (xem số 250 Tông huấn NVTM).
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con trái tim của Chúa, một trái tim biết yêu thương và chấp nhận mọi người, không phân biệt. Xin giúp con sống chan hòa, hiền hòa và bác ái, để sự hiện diện của con là dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết con là môn đệ của Ngài. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Chủ động làm quen và bắt chuyện với một người hàng xóm hoặc đồng nghiệp khác tôn giáo/khu vực, lắng nghe họ một cách chân thành.
– Làm một hành động tử tế (giúp đỡ, thăm hỏi) cho một người bạn khác tôn giáo/khu vực mà không cần cho họ biết lý do.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1: Theo Chúa Giêsu, dấu chỉ cao nhất để nhận biết môn đệ của Ngài là gì?
T: Là lòng bác ái yêu thương nhau.
H2: Tiêu chuẩn của tình yêu Kitô giáo là gì?
T: Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (tình yêu hy sinh).
H3: Sống chan hòa là gì?
T: Tôn trọng, thân thiện và cởi mở với mọi người, vượt mọi ranh giới.
H4: Thái độ cần có khi trả lời người khác đức tin là gì (1 Pr 3,15)?
T: Là thái độ hiền hòa và cung kính.
H5: Việc làm chứng bằng tình yêu có tác dụng gì trong đối thoại?
T: Có tác dụng gỡ bỏ định kiến và mở đường cho tình yêu Chúa Kitô.
H6: Trong dụ ngôn Samaritanô (Lc 10,29-37) CGSdạy chúng ta “Người thân cận” là ai?
T: Là bất cứ ai cần chúng ta giúp đỡ.
H7: Việc làm gì là ngôn ngữ chung và là bằng chứng hùng hồn nhất trong đối thoại?
T: Là những việc làm tốt lành phát xuất do tình thương.