Mừng Lễ Thánh Phêrô Hoàng Khanh: Bổn Mạng Thiếu Nhi Giáo Xứ Phú Túc

Hôm nay, Chúa nhật ngày 12/07/2026, trong bầu khí rộn ràng và linh thánh, Thiếu nhi Giáo xứ Phú Túc (Giáo phận Kon Tum) đã long trọng mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục tử đạo (1780-1842). Thánh lễ trọng thể diễn ra vào lúc 8g00 sáng do Cha phó Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT chủ tế.

Trước khi bước vào Thánh lễ, các em thiếu nhi đã cùng nhau lắng nghe lại tiểu sử của Thánh Phêrô Hoàng Khanh. Mẫu gương đức tin kiên trung, bất khuất của thánh nhân một lần nữa được khơi gợi, mời gọi các em dũng cảm dõi bước theo chân Ngài trong đời sống thường ngày.

Trong bài giảng lễ, dựa trên Tin Mừng Chúa nhật XV Thường niên A (Mt 13,1-23), Cha Anphongsô đã mượn hình ảnh dụ ngôn người gieo giống để ví bốn mảnh đất như bốn trạng thái tâm hồn của mỗi người. Cha ân cần mời gọi các em thiếu nhi hãy chuẩn bị cho mình một “mảnh đất tâm hồn” tích cực nhất để đón nhận hạt giống Lời Chúa. Đừng để lòng mình là vệ đường hờ hững, sỏi đá khô cằn, hay đầy rẫy gai góc của những thói hư tật xấu khiến hạt giống Lời Chúa không thể bén rễ, đơm bông; nhưng hãy biến tâm hồn thành mảnh đất màu mỡ, tốt tươi, sẵn sàng đơm hoa kết trái từ chính những hành động nhỏ bé nhất. Dù hoa trái ấy có thể chưa đạt đến con số một trăm, sáu mươi hay ba mươi, thì chí ít cũng là năm hay mười – đó là những hy sinh thầm lặng, những việc tử tế giản đơn, rất phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Sau Thánh lễ, một bạn đại diện cho Đoàn Thiếu nhi đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha chánh xứ Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh, Cha phó coi sóc thiếu nhi, quý Thầy, quý anh chị Giáo lý viên, quý ông bà hội trưởng, Ban Hội đồng Mục vụ cùng quý ân nhân. Trong niềm xúc động, các em cũng đồng lòng hứa quyết tâm siêng năng học hỏi Giáo lý và trung thành sống theo tôn chỉ của Thiếu nhi Thánh Thể.

 

Bầu khí ngày hội thực sự bùng nổ ngay sau đó khi các em được chia thành ba đội để bước vào phần thi Giáo lý Kinh Thánh. Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là phương thức thi cực kỳ “hiện đại” qua ứng dụng trực tuyến Kahoot. Các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh hai chủ đề Phụng vụ và Tin Mừng theo Thánh Mátthêu. Đây cũng là chủ trương đầy tâm huyết của các Giáo lý viên trong Giáo xứ: mỗi năm theo chu kỳ phụng vụ sẽ bồi dưỡng cho các em hiểu biết sâu sắc hơn về Tin Mừng Chúa nhật năm A (B hoặc C). Giữa các vòng thi căng thẳng, những vũ điệu sinh hoạt vui tươi được lồng ghép khéo léo đã giúp các em thêm phần hào hứng và gắn kết.

Khép lại giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, đúng 12g45’, các em thiếu nhi cùng các anh chị Giáo lý viên bước vào giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng. Khoảng lặng linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể là lúc mỗi tâm hồn nhỏ bé được thực sự nghỉ ngơi, lắng đọng để suy ngẫm về Bí tích Tình Yêu. Một ngày mừng lễ bổn mạng quả thực sẽ mất đi sự trọn vẹn nếu thiếu đi những giây phút trầm lắng và đầy ân sủng như thế này.

Khi buổi chiều bắt đầu, các hoạt động ngoài trời tiếp tục khuấy động bầu không khí bằng các trò chơi vận động thi đua đầy kịch tính. Những thử thách mang tính đồng đội không chỉ đem lại tiếng cười giòn giã, sự hăng hái tham gia của các tổ, mà còn lồng ghép những bài học giáo dục nhân cách nhẹ nhàng, sâu sắc cho các em.

Chương trình khép lại bằng phần công bố kết quả và trao thưởng đầy háo hức cho các đội chơi. Trước khi kết thúc ngày vui, Cha phó Anphongsô đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến sự cộng tác đắc lực của các anh chị Giáo lý viên, Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Giới Hiền mẫu, Giới Gia trưởng cùng quý vị ân nhân, những người đã thầm lặng dệt nên một ngày bổn mạng thật thánh thiện, ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.

Nguyện xin Thánh Phêrô Hoàng Khanh nâng đỡ và chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Thiếu nhi và các anh chị Giáo lý viên Giáo xứ Phú Túc, để dẫu giữa một giáo xứ nhỏ bé còn nhiều khó khăn nơi vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió này, ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành phụng sự vẫn luôn bùng cháy.

 

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Phú Túc, 12/07/2026)