ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII (JAKARTA 2026)

Bài 4

Đọc các dấu chỉ thời đại để trở thành những nhịp cầu của hy vọng

 

Đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần

Sau ngày tĩnh tâm với Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, các tham dự viên Đại hội Toàn thể FABC XII bước vào ngày làm việc thứ ba (23/7/2026). Nếu ngày trước đó giúp các Giám mục đào sâu đời sống nội tâm và học cách “nhìn bằng đôi mắt của Chúa Giêsu”, thì ngày hôm nay hướng sự chú ý đến những biến chuyển của thế giới và của châu Á, để từ đó cùng nhau phân định: cách thức Hội thánh thi hành sứ mạng như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

Ngày làm việc được xây dựng theo một tiến trình rất rõ ràng: lắng nghe – suy tư – đối thoại – phân định. Buổi sáng là hai bài tham luận chuyên đề; buổi chiều là các cuộc trao đổi nhóm nhỏ và chia sẻ trước toàn thể Đại hội theo phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần” (Conversation in the Spirit).

Hội thánh trước những chuyển biến của thế giới

Bài tham luận đầu tiên do Đức ông Tomáš Halík, Giáo sư Đại học Charles (Prague, Cộng hòa Séc), trình bày với chủ đề: “Những chuyển biến địa chính trị của thế giới và lời mời gọi Hội thánh hiệp hành làm chứng.”

Diễn giả cho rằng nhân loại đang bước vào một thời kỳ chuyển đổi lớn của nền văn minh. Cuộc cách mạng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, những thay đổi địa chính trị, chiến tranh, biến đổi khí hậu, di dân và các cuộc khủng hoảng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc thế giới hôm nay. Trong bối cảnh ấy, Hội thánh không được chỉ phản ứng trước các biến cố, nhưng phải biết đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Tin mừng.

Theo Đức ông Halík, thách đố lớn nhất không chỉ là khủng hoảng chính trị hay kinh tế, nhưng là khủng hoảng tinh thần và khủng hoảng về chính con người. Tiến bộ khoa học kỹ thuật không tự động đem lại tiến bộ luân lý. Vì thế, điều thế giới đang cần nơi Hội thánh không phải là những giải pháp kỹ thuật, nhưng là sự khôn ngoan, khả năng phân định và nền văn hóa gặp gỡ.

Ngài nhấn mạnh rằng hiệp hành trước hết là một cuộc hoán cải nội tâm, giúp Hội thánh biết lắng nghe, đối thoại và cùng nhau nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần giữa những biến động của lịch sử.