Đức Thánh Cha Tham Dự Buổi Gặp Gỡ Cầu Nguyện Và Huynh Đệ Mang Tên “Bài Ca Hòa Bình”

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên “Bài ca Hòa bình” tại Borgo Laudato si’, Castel Gandolfo  (@Vatican Media)

Vatican News (29.07.2026) – Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ “Bài ca Hòa bình” tại Borgo Laudato si’, Castel Gandolfo, vào tối ngày 29/7/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định vẻ đẹp của âm nhạc có thể dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Ngài khích lệ các bạn trẻ vun trồng những hồng ân đã lãnh nhận và cầu nguyện để hòa bình ngự trị tại những nơi còn chìm trong bạo lực và chiến tranh.

Cùng hiện diện tham dự buổi cầu nguyện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices gồm 164 thiếu nhi và bạn trẻ đến từ Uganda, Thánh Địa và Ý.

Sự kiện được tổ chức dưới bóng cây sồi cổ thụ mang tên “Matusalemme”, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của thánh Phanxicô Assisi, do Trung tâm Đào tạo Chuyên sâu Laudato si’ và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức.

Các bản văn được đọc trong buổi cầu nguyện gồm Lời Chúa, các bản văn của thánh Phanxicô cùng những suy tư của các vị Giáo hoàng về công trình sáng tạo, hòa bình, phẩm giá con người, đức tin và tình hiệp nhất.

Âm nhạc đưa con người đến với Thiên Chúa

Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có thể mở ra một chân trời mới và dẫn con người vượt qua ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Ngài nói: “Cũng như chúng ta có thể đi theo một dòng suối để tìm đến nguồn của nó, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ Đấng là chính Vẻ đẹp.” Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục vun trồng những tài năng Thiên Chúa đã ban và để những hồng ân ấy dẫn họ đến gần Người hơn.

Ca đoàn là hình ảnh của sự đồng tâm, cộng tác và tình huynh đệ giữa các dân tộc

Đề cập đến kinh nghiệm hòa giọng của các ca viên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng âm nhạc giúp mọi người cùng tham dự vào một thực tại lớn lao hơn những gì từng cá nhân có thể tạo nên. Trong sự hòa hợp ấy, mỗi giọng hát mang nét riêng nhưng cùng góp phần làm nên một tổng thể phong phú. Theo ngài, ca đoàn trở thành hình ảnh của sự đồng tâm, cộng tác và tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Các thành viên ABF Voices tuy có chung tình yêu âm nhạc nhưng đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhiều em mang theo những câu chuyện bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng trái tim con người luôn khắc khoải tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc, nhưng “cả thế giới cũng không đủ để làm thỏa mãn cơn khát ấy”. Ngài khẳng định: “Anh chị em được tạo dựng cho những điều cao cả.”

Cầu nguyện cho hòa bình

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình yêu thương và sự gần gũi với các bạn trẻ, các gia đình và quê hương của các em, đồng thời cầu nguyện để hòa bình có thể ngự trị tại mọi nơi trên thế giới đang tiếp tục chịu đau khổ vì bạo lực.

Sau bài suy niệm của Đức Thánh Cha, các em thiếu nhi đã cùng đọc một lời nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, xin Chúa giúp nhân loại biết gìn giữ “khu vườn” của thế giới, sống hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau và với toàn thể thụ tạo.

Buổi gặp gỡ tiếp tục với kinh Lạy Cha, nghi thức trao ban bình an và phép lành Tòa Thánh, trước khi kết thúc bằng bài hát “Amazing Grace” do Andrea Bocelli và ca đoàn cùng trình bày.

 

Nguồn: Vatican News (29.07.2026)