Đức Thánh Cha Mời Gọi “Hướng Tới Một Cuộc Hoán Cải Sinh Thái Đích Thực”
Đức Thánh Cha Mời Gọi “Hướng Tới Một Cuộc Hoán Cải Sinh Thái Đích Thực”
Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Borgo Laudato si, ngày 01.09.2026. (@VATICAN MEDIA)
Vatican News (02.09.2026) – Chiều ngày 1/9, trong Thánh lễ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo tại Borgo Laudato si’, Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết dừng lại để chiêm ngắm công trình tạo dựng, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua thiên nhiên và từ đó hướng tới “một cuộc hoán cải sinh thái đích thực”.
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha dựa vào các bài đọc phụng vụ để nhấn mạnh rằng công trình tạo dựng dẫn con người đến với Đấng Tạo Hóa. Đức Thánh Cha khẳng định: “Toàn thể công trình tạo dựng nói với chúng ta về sự cao cả của Đấng Tạo Hóa, miễn là ánh mắt và con tim biết mở ra trước mầu nhiệm lớn lao ấy”.
Nhắc đến đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu về chim trời và hoa huệ ngoài đồng, Đức Thánh Cha cho thấy việc chiêm ngắm thiên nhiên còn giúp con người nhận ra tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa. Nếu Người chăm sóc cây cỏ và muông thú, thì Người càng quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Người.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Borgo Laudato si, ngày 01.09.2026. (@Vatican Media)
Thánh lễ cũng đánh dấu việc khai mạc “Mùa Thụ tạo”, kéo dài năm tuần, đến ngày 4/10. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha mời gọi dành những giây phút thinh lặng, tạm ngưng nhịp sống hối hả để cảm nếm sự hài hòa của công trình tạo dựng. Ngài nói: “Hãy đặt tất cả tiếng ồn từ các hoạt động của con người vào ‘chế độ im lặng’, để lắng nghe giai điệu của công trình tạo dựng, nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành muôn loài, đang nói với chúng ta”.
Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm không chỉ dừng ở việc ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng phải dẫn đến thay đổi cách sống. Ngài gọi đây là bước đầu tiên hướng tới “một cuộc hoán cải sinh thái đích thực, trong đó những hệ quả của cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô được biểu lộ rõ ràng trong mối tương quan với thế giới quanh chúng ta”.
Từ việc chiêm ngắm công trình tạo dựng và gặp gỡ Đấng Tạo Hóa, mỗi người được mời gọi nhận ra vị trí của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, đồng thời ý thức trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc gìn giữ và phục hồi sự hài hòa giữa các thụ tạo.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Borgo Laudato si, ngày 01.09.2026. (@VATICAN MEDIA)
Thánh lễ cũng đánh dấu việc khai mạc “Mùa Thụ tạo”, kéo dài năm tuần, đến ngày 4/10. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha mời gọi dành những giây phút thinh lặng, tạm ngưng nhịp sống hối hả để cảm nếm sự hài hòa của công trình tạo dựng. Ngài nói: “Hãy đặt tất cả tiếng ồn từ các hoạt động của con người vào ‘chế độ im lặng’, để lắng nghe giai điệu của công trình tạo dựng, nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành muôn loài, đang nói với chúng ta”.
Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm không chỉ dừng ở việc ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng phải dẫn đến thay đổi cách sống. Ngài gọi đây là bước đầu tiên hướng tới “một cuộc hoán cải sinh thái đích thực, trong đó những hệ quả của cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô được biểu lộ rõ ràng trong mối tương quan với thế giới quanh chúng ta”.
Từ việc chiêm ngắm công trình tạo dựng và gặp gỡ Đấng Tạo Hóa, mỗi người được mời gọi nhận ra vị trí của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, đồng thời ý thức trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc gìn giữ và phục hồi sự hài hòa giữa các thụ tạo.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Borgo Laudato si, ngày 01.09.2026. (@VATICAN MEDIA)
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời ngôn sứ Isaia về việc “đúc gươm đao thành cuốc thành cày”, như lời mời gọi biến những gì phục vụ hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống. Ngài khẳng định: “Vẫn chưa quá muộn”, và nhấn mạnh: “Những gì từng được sử dụng để hủy diệt có thể được chuyển hướng về sự sống, để chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình tạo dựng”.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha hướng về Thánh Phanxicô Assisi, trong năm kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân qua đời, và mời gọi mọi người cùng đổi mới quyết tâm sống “tình huynh đệ phổ quát”, một tình huynh đệ “gắn kết không thể tách rời với nhiệm vụ chăm sóc công trình tạo dựng”.