Thánh Lễ Làm Phép Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Kon Thụp

Sáng ngày 02/09/2026, giữa cảnh trời Tây Nguyên mưa tầm tã, mưa như thác đổ nhưng trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn tín hữu, cách riêng của giáo dân Kon Thụp, nơi đây đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà thờ, bàn thờ mới, do Đức cha Aloisiô, Giám mục giáo phận, chủ sự.

Đồng tế với Đức Cha có cha Tổng đại diện, cha Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, cha Giám tỉnh, quý cha Dòng Ngôi Lời cùng đông đảo quý cha trong Giáo phận.

Những tiếng chuông đầu tiên vang lên kêu mời toàn thể cộng đoàn hướng về ngôi nhà thờ mới, cùng lúc đó Đức Cha Aloisiô, cha Tổng đại diện,  cha Đại diện Giám mục vùng Gia Lai và cha Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời tiến lên cắt băng khánh thành và cộng đoàn Dân Chúa tiến vào Nhà Chúa với niềm vui ngập tràn.

Trước hết, một vị đại diện giáo xứ đã lược lại đôi dòng lịch sử về hành trình đức tin của cộng đoàn Kon Thụp. Khởi đầu từ năm 1979, trải qua biết bao thăng trầm, thử thách, với bao hy sinh của các thế hệ giáo dân, linh mục, tu sĩ…, hạt giống Tin Mừng đã được gieo vãi và đơm hoa kết trái. Đến nay giáo xứ có khoảng 1.300 giáo dân, đa số người dân tộc Bahnar, chỉ có 158 người Kinh. Công trình nhà thờ Kon Thụp được khởi công ngày 12/02/2025, sau một năm rưỡi thi công nay đã hoàn thành tốt đẹp và bình an.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô chúc mừng cha xứ, cha phó và cộng đoàn giáo xứ Kon Thụp có ngôi thánh đường mới. Đức Cha mời gọi mọi tín hữu  dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, đồng thời cũng cầu xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha quản xứ, cho các ân nhân xa gần và cho tất cả những ai đã giúp đỡ cách này cách khác.

Sau khi làm phép nước và rảy nước Thánh trên cộng đoàn hiện diện cũng như trên các tường nhà thờ, phụng vụ được tiếp nối với phần công bố Lời Chúa.

Chia sẻ trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD nhấn mạnh Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ chiêm ngắm một ngôi nhà thờ bằng vật chất, nhưng nhận ra rằng Thiên Chúa muốn chính chúng ta trở thành những viên đá sống động để xây dựng đền thờ thiêng liêng của Người, mà chính Đức Giêsu là viên đá góc, là nền móng. Nhà thờ là nơi cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, gặp gỡ Thiên Chúa và sống tình hiệp nhất. Vì thế, điều quan trọng không phải ngôi nhà thờ đẹp hay lớn thế nào, nhưng là cộng đoàn sống đức tin, yêu thương và làm chứng cho Đức Kitô như thế nào. Tiếng chuông nhà thờ Kon Thụp không chỉ mời gọi chúng ta đến gặp Chúa, mà còn sai chúng ta lên đường đem Tin Mừng vào cuộc sống.

Sau bài giảng, Đức cha chủ sự nghi thức cung hiến thánh đường và bàn thờ, trong bầu khí linh thiêng và trọng thể.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình trang nghiêm sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng đại diện Giuse công bố văn thư chứng nhận xây dựng nhà thờ Kon Thụp và Đức Cha trao văn thư cho cha quản xứ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha quản xứ Phêrô thay mặt cộng đoàn Giáo xứ bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Aloisiô, Đức Cha Micae, quý cha giáo phận Kon Tum cũng như quý cha Dòng Ngôi Lời; quý nam nữ tu sĩ và quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã chung tay xây dựng ngôi nhà Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc mừng nhà thờ mới với niềm phấn khởi và hân hoan. Hy vọng mỗi tín hữu trong giáo xứ, qua ngôi thánh đường của mình, càng ý thức sống đạo tốt hơn để lan tỏa niềm tin Chúa Kitô đến cho những anh chị em khác chung quanh làng Đăk Pơnan, xã Pơ Lang và vùng lân cận.

Ban MVTT GP Kon Tum