Ngày Hiệp Thông Ban Bác Ái Các Giáo Xứ, Giáo Họ – Mừng Kính Thánh Têrêxa Calcutta, Bổn Mạng Caritas Giáo Phận Kon Tum
Ngày Hiệp Thông Ban Bác Ái Các Giáo Xứ, Giáo Họ – Mừng Kính Thánh Têrêxa Calcutta, Bổn Mạng Caritas Giáo Phận Kon Tum
Thứ bảy, ngày 05/09/2026, tại giáo xứ Thăng Thiên, giáo hạt Pleiku, Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Giáo phận Kon Tum đã tổ chức Ngày Hiệp thông dành cho đại diện Ban Bác ái các giáo xứ, giáo họ trong toàn Giáo phận. Đây cũng là dịp đặc biệt để gia đình Caritas Giáo phận cùng quy tụ và mừng lễ bổn mạng kính thánh Têrêxa Calcutta.
Sau giờ đón tiếp và ổn định, lúc 8g30, cha Giacôbê Trần Tấn Việt – Giám đốc Caritas Giáo phận đã chủ sự khai mạc. Ngài nhấn mạnh: “Đây là dịp để các thành viên Caritas gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và cùng nhau củng cố tinh thần hiệp thông trong sứ mạng phục vụ người nghèo, người đau khổ. Noi gương Thánh Têrêxa Calcutta, chúng ta xác tín rằng bác ái khởi đi từ một trái tim biết chạnh lòng thương và đôi tay sẵn sàng phục vụ, và ước mong ngày gặp mặt giúp Caritas Giáo phận và các Ban Bác ái ngày càng gắn kết, cộng tác, để tình yêu và lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua những việc làm cụ thể”.
Tiếp đến, cha Giuse Đỗ Cao Bằng, phó Giám đốc Caritas Giáo phận đã chia sẻ chuyên đề: “Sống tinh thần thánh Têrêxa Calcutta trong sứ mạng bác ái hôm nay”. Bài chia sẻ làm nổi bật những nhân đức của mẹ Têrêxa Calcutta, ngài đã sống trọn ơn gọi bác ái xuất phát từ Chúa và hướng về Chúa, luôn kín múc nguồn sức mạnh qua cầu nguyện, bí tích Thánh Thể và các bí tích để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo khổ nhất. Mẹ là mẫu gương sáng ngời về tinh thần hiệp hành khi luôn lắng nghe, hiệp thông với Hội Thánh và quy tụ muôn người cùng bước ra vùng biên cương của xã hội để phục vụ. Qua tấm gương của Mẹ, các thành viên Caritas Giáo phận Kon Tum được mời gọi trở thành chứng nhân khiêm nhường, lấy đời sống bác ái và liên đới làm phương thế tôn vinh Chúa giữa những người đau khổ hôm nay.
Sau ít phút giải lao, cha Giám đốc Caritas đã chia sẻ và mời gọi mọi người nhìn lại sứ mạng bác ái mà Chúa đã trao phó. Sau khi giới thiệu khái quát về Caritas Quốc tế và Caritas Việt Nam, ngài trình bày về những hoạt động cụ thể của Caritas Kon Tum. Theo đó, trong thời gian qua, Caritas Giáo phận Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động bác ái thiết thực: bảo vệ sự sống; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người; hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật; cứu trợ và phục hồi sau thiên tai; trao học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thùng rác cho nhiều giáo xứ nhằm bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các chương trình Chén Cơm Yêu Thương, Hạt Gạo Tình Thương và Mái Ấm Yêu Thương tiếp tục đồng hành với bệnh nhân và các gia đình nghèo, gia đình trẻ góp phần ổn định cuộc sống cho họ. Ngay thời điểm hiện tại và trong tương lai, Caritas Kon Tum hướng đến xây dựng mạng lưới bác ái liên kết từ giáo phận đến các giáo xứ, giáo họ, để cùng nhau sống linh đạo Caritas, từ đó tình yêu thương, sự liên đới và phục vụ được lan tỏa cách cụ thể đến những người nghèo và người dễ bị tổn thương.
Các thành viên Ban Bác ái các giáo xứ, giáo họ và dòng tu cũng đã phát biểu chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, nói lên những niềm vui và cả những khó khăn, những thao thức trong sứ vụ Caritas của mình.
Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ tạ ơn trọng thể, mừng kính thánh Têrêxa Calcutta do Đức cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế có cha Tổng Đại diện Giuse, quý cha Đại diện Giám mục và quý cha trong giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ và các thành phần Dân Chúa đã đến hiệp thông dâng thánh lễ.
Trong lời mở đầu, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ, để nhờ lời chuyển cầu của thánh Têrêxa Calcutta, xin Chúa ban cho mọi người học biết tinh thần yêu thương bác ái, chăm sóc những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi trong xã hội. Qua đó, mỗi người trở thành những bàn tay nối dài của lòng thương xót Chúa, có thể đem lại bình an cũng như niềm an ủi cho những anh chị em rơi vào những hoàn cảnh cần được nâng đỡ.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đề cập đến lời mời gọi noi gương Mẹ Têrêxa Calcutta, sống đức tin bằng tình yêu cụ thể. Quê hương đích thực của người Kitô hữu là Nước Trời, và con đường dẫn đến sự sống đời đời chính là sống trọn giới răn mến Chúa, yêu người. Thánh Têrêxa Calcutta đã sống trọn điều ấy khi tận tình phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi, bởi Mẹ nhận ra chính Chúa Giêsu nơi những người bé mọn và đau khổ. Đức Cha nhắn nhủ: “khi mừng lễ bổn mạng, mỗi thành viên Caritas được mời gọi can đảm mở rộng con tim, giang rộng đôi tay, dấn thân với lòng quảng đại và yêu thương chân thành, nhất là đối với những người kém may mắn. Đó chính là con đường nên thánh của người Kitô hữu theo gương Mẹ thánh Têrêxa Calcutta”.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí tôn nghiêm và sốt mến.
Vào cuối thánh lễ, thầy phó tế đại diện cho Caritas giáo phận đã tỏ bày đôi lời tri ân tới Đức Cha, cha Tổng đại diện, quý Cha trong Ban giám đốc, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, các hội viên và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tràn đầy hy vọng.
Bữa cơm trưa huynh đệ được sẻ chia như biểu tượng của tình hiệp thông, nối kết mọi thành viên thành một gia đình trong Đức Kitô.
Ngày họp mặt khép lại, mỗi hội viên Caritas ra về được mời gọi biết sống quảng đại, mở rộng tấm lòng để cảm thương, biết mở đôi tay để dấn thân phục vụ một cách chân thành và cụ thể qua những công việc từ thiện – bác ái trong đời sống hàng ngày, đặc biệt trong các môi trường sống nơi các giáo xứ, giáo họ của giáo phận Kon Tum thân yêu.