Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 39. Sống Tinh Thần Khó Nghèo: Tự Do Khỏi Vật Chất Để Phục Vụ Chúa

WGPKT(21/09/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

BÀI 39

SỐNG TINH THẦN KHÓ NGHÈO: TỰ DO KHỎI VẬT CHẤT ĐỂ PHỤC VỤ CHÚA

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6,24)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Đoạn Lời Chúa này khẳng định sự đối lập giữa Chúa và vật chất: Không ai có thể làm tôi hai chủ”: Chúa Giêsu buộc chúng ta phải lựa chọn. Một là “Tiền Của” được Ngài nhân cách hóa thành một vị chủ, hai là Thiên Chúa là chủ của đời sống chúng ta.  Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta: chạy theo tiền của, vật chất là một trong những cám dỗ của người đi theo Chúa, kể cả người truyền giáo làm việc cho Chúa. Nó dẫn đến sự kiêu ngạo, ảo tưởng rằng mình làm việc tốt là nhờ khả năng tài chính. Tinh thần khó nghèo là sự giải thoát khỏi lòng tham và sự lo lắng về vật chất. Sự tự do này giúp chúng ta có đủ thời gian và năng lượng để cầu nguyện, yêu thương  phó thác và phục vụ. Đây là các việc làm của môn đệ thừa sai.

– Tông Huấn NVTM số 84 lưu ý chúng ta rằng thách đố đối với người truyền giáo là duy trì ngọn lửa đức tin… tránh xa sự tiêu cực, sự kiêu ngạo và sự nản lòng do thất bại vật chất. (xem số 84 NVTM)

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng Ngài là Chủ Duy Nhất của đời con. Xin ban cho con ơn tinh thần khó nghèo, để con sống tự do, không làm tôi Tiền Của. Xin giúp con biết dùng vật chất để sẻ chia và phục vụ, để con chu toàn sứ mạng làm chứng và được hưởng phúc thật Chúa  hứa. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

– Trong tuần, cho đi một món đồ mà bạn không dùng đến hoặc chia sẻ một phần nhỏ thu nhập cho người nghèo.

– Khi đối diện với một quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy dừng lại và tự hỏi: “Việc này làm Chúa hay Tiền Của được vinh danh?”

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Chúa Giêsu trong Tin Mừng (Mt 6,24) nói chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi điều gì?

T: Vừa làm tôi tiền của được.

H2: Tinh thần khó nghèo giứp người môn đệ thừa sai điều là gì?

T: Giứp họ giải thoát khỏi lòng tham và sự nô lệ của cải.

H3: Lòng tham lam sẽ dẫn đến hành động nào đối với Thiên Chúa?

T: Dẫn đến hành động coi khinh cả Chúa để đem lòng nghĩ đến tiền bạc.

H4: Theo Tông huấn NVTM số 84, lòng tín thác giúp người môn đệ thừa sai duy trì điều gì, nhất là trong môi trường khó khăn?

T: Giúp người môn đệ thừa sai duy trì ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành.

H5: Chúa Giêsu chúc phúc thế nào cho người có tinh thần nghèo khó ?

T: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

H6: Tinh thần khó nghèo mang lại điều gì cho chúng ta?

T: Sự tự do để cầu nguyện, phó thác, yêu thương và phục vụ.

H7: Người môn đệ thừa sai phải làm gì để biến vật chất thành phương tiện loan báo Tin Mừng?

T: Sử dụng tài sản để phục vụ người nghèo và công cuộc truyền giáo.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum