Commitium Vùng Gia Lai Hành Hương Năm Thánh Tại Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen

Sáng thứ Bảy, ngày 04-01-2025, hơn 1.400 hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ trong Vùng Gia Lai đã qui tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen để cùng nhau hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo Hội.

Từ 09g00 sáng, thị trấn Măng Đen thơ mộng, uốn mình duyên dáng đón chào các đoàn hành hương đa sắc tộc của các hội viên Legio Mariae Vùng Gia Lai. Bước xuống xe tại khuôn viên Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, ai cũng xuýt xoa, đôi bàn tay run run, nắm chặt lại vì cái lạnh buốt giá bao trùm, len lỏi giữa vòng tròn của từng hội đoàn. Thế nhưng, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, hân hoan, thân ái chào nhau. Niềm vui được tham dự thánh lễ hành hương Năm Thánh dành riêng cho hội viên Legio Mariae đã được lan tỏa ngay từ những bước chân đầu tiên tại địa điểm hành hương này.

Tạm gác lại phía sau tất cả những lo lắng, lo toan của đời sống thường ngày, các hội viên sốt sắng nguyện kinh, lần chuỗi Lòng Chúa thương xót. Lời kinh trầm bổng vang lên, hướng tâm hồn khách hành hương lên với Chúa, qua sự chở che của Đức Maria thánh mẫu.

Đúng 10g00’, Thánh lễ hành hương Năm Thánh bắt đầu. Cùng đồng tế với Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị còn có Cha Quản Nhiệm Măng Đen, Cha Thư ký Tòa Giám Mục, Cha linh giám và cha phó linh giám Comitium vùng Gia Lai; quý cha linh giám các Curiae, Praesidia trực thuộc, quý Sơ, quý thầy, và đông đảo các anh chị thuộc các cấp hội đồng và toàn thể hội viên hoạt động và tán trợ.

Chia sẻ với cộng đoàn tham dự phụng vụ, cách đặc biệt là các anh chị em hội viên Legio Mariae trong Vùng Gia Lai, Đức Cha Aloisio nhấn mạnh bài đọc trong thánh lễ ngày 04-01-2025 này có liên hệ chặt chẽ và phù hợp với bổn phận, trách nhiệm của các hội viên Legio, qua đó nhắc lại tinh thần cũng như mục đích được Giáo hội ủy thác cho các hội viên Legio. Theo đó, các hội viên Legio trước hết phải là những Kitô hữu tiên phong chiến đấu chống lại tội lỗi và những thế lực xấu. Vũ khí của các hội viên Legio không gì hơn là đời sống cầu nguyện và những việc làm hy sinh. Nói cách khác, Các hội viên không nhằm mục đích nào khác là thánh hóa bản thân, và noi gương, bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ, để trở nên những chứng nhân của hy vọng, để mở mang Nước Chúa.  

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Aloisio long trọng ban phép lành toàn xá cho tất cả khách hành hương. Niềm hạnh phúc khi lãnh nhận ơn toàn xá là động lực để hội viên Legio sống tinh thần hoán cải và quyết tâm sống xứng đáng hơn với sứ mạng được ủy thác.

Thánh lễ kết thúc, tất cả hội viên tiến ra linh đài Đức Mẹ Măng Đen, cùng sốt sắng  dâng lên mẹ lời kinh Tessera. Ngước trông lên Mẹ, đoàn con tự hứa sẽ sống có trách nhiệm và bổn phận là một hội viên Legio, “người lính” của Đức Mẹ.

Kết thúc lời kinh, mỗi hội viên đều lưu lại bên Mẹ để tâm sự riêng cùng Mẹ. Đoàn người rời linh đài Đức Mẹ ra về với khuôn mặt bình an, nụ cười ấm áp lan tỏa, hòa quyện trong tiết trời lạnh buốt của Măng Đen.

Hy vọng việc hành hương về bên Mẹ,  cùng tham dự thánh lễ và lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh,  sẽ không những đem lại ơn ích cho mỗi hội viên Legio mà còn thôi thúc các hội viên ra đi đến với những ai đang mang nặng hận thù, tội lỗi … hầu mong tất cả đều nên thánh trong ân sủng Chúa.

 

Ban MV TT GP Kon Tum

WGPKT(06/01/2025) KONTUM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là legio-hanh-huong-6.jpg