Về Bên Mẹ Măng Đen 2019

Hòa cùng dòng người về bên Mẹ Măng Đen, có thể nói rằng hàng lớp lớp về bên Mẹ trong ngày Đại Lễ kính Mẹ. Lều, bạt, mền … có thể trải ở đâu là trải để ở với Mẹ qua đêm.

          Thật thế, với lòng sùng kính Mẹ Măng Đen để rồi không quản ngại đường xa, không quản ngại thời tiết cũng như không ngại về tiện nghi sinh hoạt như thường ngày, con cái lại về bên Mẹ và với Mẹ. Về bên Mẹ để làm gì ? Để chiêm ngắm Mẹ, để học cùng Mẹ và hãy lên đường chia sẻ tình thương cho người khác như là cánh tay nối dài của Mẹ cụt tay.

          Về Măng Đen năm nay, mọi người thấy khung cảnh khác hẳn từ đường dẫn vào Mẹ cho đến Linh Đài. Tất cả dường như đang thay da đổi thịt để Trung Tâm Hành Hương Măng Đen là điểm hẹn của tình thương cũa Chúa qua Mẹ cụt tay cho mọi thành phần dân Chúa cũng như cả anh chị em lương dân nữa.

          Từ 15 giờ 00 chiều mùng 9 cho đến tận sáng hôm sau, cả một chương trình kín gói ghém việc đạo đức như Lần Chuỗi Lòng Thương Xót, Ca nguyện kính Mẹ, kiệu Mẹ và lần chuỗi. Kèm theo đó là Thánh Lễ dành cho những người phục vụ.

          Nhiều người không ai bảo ai, người thì râm ran lời Kinh Mân Côi, người khác lại lặng yên trước Nhà Tạm có Mình Thánh Chúa kề bên Linh Đài Mẹ. Bầu khí trang nghiêm và sốt sắng làm cho lòng người ấm lên giữa khí trời buốt lạnh Măng Đen.

          Gần nửa đêm, giữa giá trời lạnh ngắt, dòng người cứ đi theo Mẹ trên đường kiệu. Lời kinh Mân Côi râm ran sốt sắng dâng lên Mẹ thật dễ thương. Theo đoàn rước là những ánh nến lung linh thật nồng ấm.

          Từ sáng sớm hôm nay, dòng người cứ tràn về Măng Đen như là điểm hẹn của tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại cách thiết thực qua khuôn mặt của người Mẹ cụt tay. Lời kinh cứ được cất lên trước tượng của Mẹ.

          9 g sáng thứ Ba, 10 tháng 12, cộng đoàn cùng với Đức Giám Mục Aloisio hiệp dâng Thánh Lễ kính Mẹ. Cùng với Đức Cha Aloisio có Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung – nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum, Cha Tổng Đại Diện, các linh mục đoàn Giáo Phận Kontum và quý Cha ngoài giáo phận.

          Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha tạ ơn Chúa đã cho Giáo Phận TTHH Măng Đen này để quy tụ tất cả mọi người tôn kính Mẹ Măng Đen. Măng Đen cũng là nơi lui tới của những anh chị em chưa phải là người Công Giáo.

          Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lại những đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ Maria. Để kết, Đức Cha Aloisio nói đau khổ là mầu nhiệm. Đứng trước đau khổ thì con người có 2 thái độ để lựa chọn : hoặc là chối từ, hoặc là đón nhận. Mỗi người hãy như Mẹ Maria nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc đời …

          Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Đức Cha Aloisio ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt cảm ơn Cha Quản Nhiệm Đaminh Trần Văn Vũ – Quản Nhiệm TTHH Măng Đen, Đức Cha cảm ơn Chính Quyền các cấp và mong Chính Quyền tiếp tục giúp để Trung Tâm Hành Hương Măng Đen phát triển. Đức Cha cảm ơn tất cả đã giúp cho Thánh Lễ được trang nghiêm, cảm ơn ca đoàn hát rất hay nhưng Đức Cha cũng lưu ý tiếng đàn lớn. Tiếng đàn lớn do âm thanh từ đàn trực tiếp ra nên Đức Cha đề nghị cần xem lại để nghe lời hát hơn.

          Thánh Lễ đã xong và đã khép lại những ngày hành hương kính Mẹ Măng Đen.

          Rồi đây mỗi người sẽ trở về với gia đình, với buôn làng của mình và tin tưởng rằng Mẹ sẽ ban ơn bởi đơn giản Mẹ chả bao giờ để ai về tay không. Kèm theo ơn lành đó, ước nguyện mỗi người sẽ là cánh tay nối dài của Mẹ để chung chia tình thương của Chúa và của Mẹ đến cho mọi người.

          Có thể nói, mỗi người trong Ban Tổ Chức từ người lớn đến người nhỏ dường như là cánh tay nối dài của Mẹ Măng Đen. Mọi người đến với Măng Đen đều thấy được những vòng tay yêu thương đón tiếp từ đầu đường vào Linh Đài cho đến tận chỗ Mẹ dừng chân ở Măng Đen. Không ai bảo ai, không ai nhắc ai, mỗi người vuông tròn phận sự của mình cách thật dễ thương.

          Và, trong xác tín của bản thân, Mẹ Măng Đen luôn luôn ban ơn cho bất cứ ai đến với Mẹ. Chuyện quan trọng là có đến và cảm nhận được tình thương của Mẹ Măng Đen hay không mà thôi ! Chuyện đó của mỗi người và ta tự cảm nhận …

Nguoi Giong Trom

Hình ảnh:BMVTT Giáo Phận Kon Tum

WGPKT(11/12/2019) KONTUM