Ngày 16/10: Thánh Hedviga, Nữ Tu Và Thánh Margarita Maria Alacoque, Ðồng Trinh

I. Thánh Hedviga, Nữ Tu (1174-1243)

Ngày 16 tháng 10

THÁNH HEDVIGA

Nữ công tước xứ Silésie

Thánh Hedviga sinh khoảng năm 1179, là con gái của bá tước Berthold IV von Diessen và phu nhân Agnès de Wettin Misnie. Gia đình của thánh nhân thuộc hàng quyền quý châu Âu thời đó. Chị gái của thánh nhân là bà Gertrude, kết hôn với vua André II của Hungari và sinh ra Thánh Êlisabeth nước Hungari. Một người chị khác, bà Agnès, là hoàng hậu của nước Pháp, phu nhân vua Philippe Auguste. Còn chị Mechtilde thì làm viện mẫu đan viện Kissingen.

Thánh Hedviga được giáo dục trong đan viện Biển Đức tại Kitzingen, nơi ngài được đào luyện trong đời sống cầu nguyện và học vấn. Mới 12 tuổi, Hedviga được gả cho Công tước Henri I, thuộc hoàng tộc Ba Lan, người đã góp công lớn trong việc tái lập sự thống nhất cho đất nước. Thánh Hedviga sinh được bảy người con, trong đó có bốn người đã mất khi còn nhỏ.

Giàu sang nhưng sống đơn sơ

Trong đời sống gia đình, cùng với chồng, Thánh Hedviga đã khuyến khích việc xây dựng nhiều đan viện trong vương quốc. Với các con, bà là người mẹ chu đáo luôn bên cạnh chăm sóc bảy người con của mình. Sau khi chồng qua đời, bà đến sống với người con gái là Gertrude, viện mẫu Dòng Xitô ở Trzebnica, Ba Lan. Và tại đây, bà chọn một nếp sống âm thầm, khiêm tốn và đơn sơ.

Thánh nhân sống gắn bó gần gũi với dân chúng, quen thuộc với ngôn ngữ địa phương, cũng như hiểu đời sống và phong tục của người dân, nên bà có ảnh hưởng đáng kể trên các hoạt động của chồng. Bà đã nâng đỡ và ủng hộ các dự án chính trị của chồng bà và nhờ các mối liên hệ gia đình rộng lớn, bà giúp ông mở những cầu nối ngoại giao cho đất nước. Nhờ của hồi môn dồi dào, Thánh Hedviga đã tận dụng tất cả để phục vụ người nghèo, bà lập một bệnh viện lưu động gần triều đình để phục vụ người nghèo, duy trì một bệnh viện cho người phong cùi tại Sróda, và còn lập một nhà tế bần đón tiếp những người khốn khổ.

Đan sĩ dòng Xitô

Sau khi Công tước Henri qua đời, Thánh Hedviga dành những năm cuối đời trong đan viện Xitô tại Trzebnica, nơi chính bà đã sáng lập. Năm 1241, khi quân Tartar xâm lược, con trai bà là Henri (được mệnh danh “người đạo đức” – Henri le Pieux) tử trận trong trận chiến Legnica. Lúc ấy, Thánh Hedviga đang ở Krosno bên dòng sông Odra cùng với các nữ đan sĩ, bà chia sẻ nỗi đau của dân tộc trong cầu nguyện và niềm cậy trông vào Chúa.

Sau nhiều năm sống khổ hạnh nghiêm ngặt và kiệt sức vì những hoạt động bác ái không ngơi nghỉ, điều đã mang lại cho Thánh Hedviga lòng kính trọng lớn lao ngay khi bà còn sống, thánh nhân qua đời tại Trzebnica ngày 15 tháng 10 năm 1243. Sau khi Thánh Hedviga qua đời, lòng sùng kính đối với thánh nhân lan rộng nhanh chóng, dân chúng từ khắp các vùng Silésie, Ba Lan, Poméranie, Lusace và Misnie tuôn về mộ bà để cầu nguyện và xin ơn.

Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va

_____________________________

 

II. Thánh Margarita Maria Alacoque, Ðồng Trinh (1647-1690)

Ngày 16 tháng 10

THÁNH NỮ MARGARITA MARIA ALACOQUE

Thánh Margarita Maria Alacoque sinh năm 1647 trong một gia đình khá giả ở vùng Bourgogne, nước Pháp. Cha mẹ chị là những Kitô hữu đạo đức, nhưng họ chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận việc một người con gái của họ muốn dâng mình cho Chúa trong đời tu. Tuy vậy, ngay từ khi mới năm tuổi, Margarita đã âm thầm tận hiến cho Chúa bằng lời khấn hứa giữ khiết tịnh, nhưng phải đến năm 24 tuổi, sau khi vượt qua sự ngăn cản của gia đình, chị mới được gia nhập Dòng Thăm Viếng, do thánh Phanxicô Salêsiô sáng lập.

Trong Dòng Thăm Viếng

Khi tuyên khấn, chị thêm vào tên mình chữ “Maria”, trở thành Margarita Maria. Trong đời sống cộng đoàn, chị gặp khó khăn với chị em, vì từ thuở nhỏ, chị thường có những thị kiến của Đức Mẹ, nhưng chị không bao giờ dám nói ra điều đó. Tuy nhiên, khi những lời đồn đoán lan truyền, nhiều chị em và ngay cả một số bề trên nghi ngờ, thậm chí chế nhạo, cho rằng chị bị bệnh hoặc hoang tưởng. Mặc dù vậy, chị vẫn trung thành ở lại trong Dòng Thăm Viếng suốt hơn hai mươi năm, vừa trải nghiệm những ân sủng phi thường, vừa hãm mình khổ chế và hy sinh khắc nghiệt, nhưng chị luôn đón nhận tất cả với nụ cười bình an.

Viết lại cuộc đời để làm chứng cho Sự Thật

Cha linh hướng của Thánh nữ Margarita là Cha Claude de la Colombière, Dòng Tên, người đã nhận ra nơi chị dấu chỉ của sự thánh thiện và truyền cho chị viết lại các kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Nhờ đó mà chúng ta có được bản tự thuật của chị, di sản quý báu vẫn còn đến ngày nay. Thực ra, ban đầu chị từ chối, nhưng vì vâng lời, chị đã viết. Khi viết, chị luôn nghĩ mình chỉ ghi chép cho riêng bản thân và không ý thức về giá trị lớn lao của những trang viết ấy.

Từ năm 1673, Thánh Margarita Maria bắt đầu được chính Chúa Giêsu hiện ra, mời gọi chị cổ võ một lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Tâm Người. Chúa cho chị thấy Thánh Tâm Người “với những tia sáng như mặt trời, chung quanh là vết thương đáng tôn thờ, được bao quanh bằng vòng gai và phía trên có Thánh giá, đặt trên một ngai bằng gai”. Nhờ những lời chứng của thánh nữ mà ngày nay chúng ta có hình ảnh quen thuộc của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cũng từ những mặc khải ấy, Hội thánh đã thiết lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa.

“Lời hứa trọng đại” của Thánh Tâm

Trong suốt 17 năm, Chúa Giêsu nhiều lần hiện ra với Thánh Margarita Maria, và cho đến ngày chị qua đời, chính Chúa đã đến đón lấy chị. Chúa gọi chị là “môn đệ được tuyển chọn”, tỏ cho chị những bí mật của Thánh Tâm Người và cho chị được tham dự vào sự hiểu biết của tình yêu. Chúa Giêsu còn ban cho thánh nữ một lời hứa trọng đại: ai rước lễ liên tiếp trong chín tháng liền vào thứ Sáu đầu tháng, sẽ được ơn sám hối khi qua đời, nghĩa là được ơn chết lành, được lãnh nhận các bí tích và được giải thoát khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu cũng truyền cho thánh nữ hãy ngỏ lời với vua Louis XIV, để nhà vua dâng hiến nước Pháp cho Thánh Tâm Chúa, nhưng thánh nữ đã không nhận được lời đáp của nhà vua.

Qua đời và lòng sùng kính lan tỏa

Thánh nữ Margarita Maria qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1690. Chính nhờ thánh nữ mà tại đồi Montmartre ở Paris, người ta đã xây dựng một đền thờ kính Thánh Tâm Chúa trong khoảng từ năm 1875 đến năm 1914, và đền thờ này được thánh hiến vào năm 1919. Thánh nữ Margarita Maria Alacoque được Đức Piô IX phong chân phước năm 1864 và được Đức Bênêđictô XV phong thánh năm 1920.

Đây là lời Kinh dâng hiến của Thánh nữ:

“Con xin dâng và tận hiến cho Thánh Tâm chí ái của Chúa Giêsu toàn thân con: sự sống, việc làm, đau khổ và hy sinh của con, để từ nay không còn dùng bất cứ phần nào trong đời con mà không phải để tôn vinh, yêu mến và làm sáng danh Chúa.

Đây là quyết tâm không thay đổi của con: thuộc trọn về Chúa và làm mọi sự vì tình yêu Chúa, từ bỏ tất cả những gì có thể xúc phạm đến Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con chọn Ngài làm đối tượng duy nhất của tình yêu con, là Đấng gìn giữ đời con, bảo đảm phần rỗi của con, phương dược chữa lành sự yếu đuối và tính hay thay đổi của con, là Đấng đền bù mọi lỗi lầm trong đời con, và là nơi ẩn náu chắc chắn cho con trong giờ lâm tử.

Lạy Trái Tim đầy lòng nhân hậu và thương xót của Chúa, xin làm cho con được nên công chính trước mặt Chúa Cha và che chở con khỏi cơn thịnh nộ công thẳng của Ngài.

Lạy Trái Tim đầy tình yêu của Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài, vì con sợ hãi sự yếu đuối của mình, nhưng con hy vọng mọi sự nơi lòng nhân hậu của Ngài. Xin thiêu đốt trong con mọi điều trái nghịch với Ngài; xin in sâu tình yêu tinh ròng của Ngài vào lòng con, để con không bao giờ quên Ngài hay lìa xa Ngài.

Con cầu xin Ngài, nhờ lòng nhân từ khôn lường của Ngài, xin ghi tên con vào Trái Tim Ngài, vì con muốn sống và chết như người tôi tớ trung thành của Ngài.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.”

 

Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va

Nguồn: WHĐ (15/10/2026)