Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A (CN 23.07.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

(Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 16 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Chúa: sống kiên nhẫn khoan dung và tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Người. Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Người kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Ðồng thời Người luôn dùng quyền phép Người mà gìn giữ phát triển Hội Thánh, bất chấp mọi gian nan thử thách.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng quyền năng cao cả của Chúa, và sống khoan dung kiên nhẫn như Người, để được Người yêu thương tha thứ.

2. BÀI ĐỌC I: (Kn 12,13.16-19)

Thiên Chúa có quyền thưởng phạt mọi loài Người đã dựng nên. Nhưng Người rất khoan dung nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. 

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 8,26-27)

Loài người hèn mọn tội lỗi, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta cầu nguyện đúng theo ý Chúa muốn.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ. Chúng ta hãy chạy đến van xin Ngài tha thứ. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện :

1. Hội Thánh gồm có người tốt kẻ xấu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh theo gương Chúa / biết kiên nhẫn quảng đại,/ chờ đợi và sẵn sàng giúp người lầm lạc tội lỗi ăn năn sám hối/ để được Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, khoan hồng tha thứ.

 2.Trong mỗi người luôn có khuynh hướng tốt xấu như thánh Phaolô cảm nhận./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu Chúa / biết chế ngự các tính hư thói xấu của mình,/ biết sống thánh thiện,/ để xứng đáng là người công chính / và trở nên con Chúa. 

3. Nước Chúa như hạt cải luôn lớn lên,/ như nắm men làm dậy ba đấu bột./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ban sức mạnh và khôn ngoan cho Hội Thánh,/ để là men gìn giữ, củng cố / và tăng trưởng Hội Thánh,/ giữa muôn vàn gian lao thử thách trong thời đại hôm nay. 

4. Chúa nhân từ luôn chờ đợi chúng ta là kẻ tội lỗi ăn năn / để Người tha thứ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / hằng ngày cải thiện đời sống,/ biết tìm đến tòa giải tội mỗi khi lầm lỗi,/ để sám hối ăn năn,/ và để được Chúa khoan hồng tha thứ. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa luôn khoan hồng đối với chúng con là kẻ tội lỗi, và hằng gìn giữ tăng cường Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết cải tà quy chánh và tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

WGPKT(18/07/2023) KONTUM