Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (06.12.2020 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B)

Tích cực chuẩn bị đón Chúa đến

 (Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 2 Mùa Vọng, chúng ta mong chờ Chúa đến trần gian cứu rỗi chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho thấy Thánh Gioan Tẩy Giả là thiên sứ đến dọn đường để chuẩn bị cho Chúa đến với nhân loại. Thánh nhân mời gọi mọi người hãy dọn đường của chính mình, sửa lối tâm hồn mình cho ngay thẳng hầu tiếp đón Chúa đến với mỗi người chúng ta.

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta tự vấn lòng mình, sửa chữa tâm hồn cho thanh sạch thẳng ngay, để sẵn sàng đón Chúa đến cứu thoát ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi chúng ta.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 40,1.9-11)

Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa sẽ đến cứu dân Người, Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và Người sai thánh Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người.

  • BÀI ĐỌC II: (2Pr 3,8-14)

Thánh Phêrô khẳng định Chúa sẽ đến cứu mọi người như Lời Chúa hứa, nhưng người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa sẽ đến cứu mọi người khỏi lầm than khốn khổ. Chúng ta phải biết sám hối tội lỗi để dọn đường cho Chúa. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

  1. Hội Thánh được Chúa sai đi dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả,/ luôn kêu gọi con cái mình sám hối tội lỗi / và làm việc lành để dọn đường cho Chúa đến.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Mỗi Kitô hữu cũng là sứ giả được Chúa sai đi dọn đường cho Chúa đến với lương dân./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta trở nên gương mẫu trong đời sống công chính, đạo đức, thánh thiện / vì đó cũng là cách thức dọn đường cho Chúa đến với những người chưa nhận biết Chúa.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn sẵn sàng và tỉnh thức,/ hãm mình lánh tội,/ giữ tâm hồn thanh sạch,/ làm việc từ thiện bác ái,/ để sẵn sàng đón Chúa đến cứu rỗi / và đem bình an hạnh phúc cho mọi người.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Dọn đường cho Chúa đến cần phải sửa lối tâm hồn thẳng ngay./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ kiên tâm chừa bỏ tội lỗi,/ lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa chúng ta với Chúa và với anh em đồng loại / để có lối đi bằng phẳng cho Chúa đến cứu rỗi mọi người.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa là Cha nhân từ, Chúa muốn cứu mọi người được sống. Xin cho chúng con nhiệt tâm lo dọn đường cho Chúa đến, sám hối tội lỗi và làm việc lành hằng ngày, để Chúa đến đem bình an hạnh phúc đến cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(04/12/2020) KONTUM