Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (13.12.2020 – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B)

Chủ đề : Vui mừng vì Chúa sắp đến

 (Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Hôm nay là Chúa nhật 3 Mùa Vọng. Chúng ta trông chờ trong niềm hân hoan giờ Chúa đến, vì Người đến cứu rỗi chúng ta. Lời Chúa hôm nay củng cố thêm đức tin cho chúng ta nhờ xác quyết của thánh Gioan tiền hô. Ngài là ngôn sứ được Chúa sai đến dọn trước đường và làm chứng cho Chúa Giêsu nhập thể và đến trần gian để cứu chuộc nhân loại.

Thực sự Chúa đã đến rồi. Chúa đã đến hơn 2.000 năm nay, khi sinh xuống làm người tại Bêlem. Nhưng Người chưa đến được trong tâm hồn mọi người, nên hằng năm trong Mùa Vọng, chúng ta lo chừa bỏ tội lỗi, cải thiện tâm hồn, dọn sẵn đường cho Chúa đến.

Với tâm tình đó, chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin Chúa đến trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn mọi người.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 61,1-12.10-11)

Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn khốn khổ, giải thoát kẻ tù đày bị áp bức, đem hân hoan cho người công chính và Tin Mừng cứu rỗi cho hết mọi người.

  • BÀI ĐỌC II: (1Tx 5,16-24)

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của ngài và chúng ta vui mừng cầu nguyện luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo, làm lành lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa đến.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Phaolô bảo chúng ta vui mừng và cầu nguyện luôn, vì Chúa sắp đến cứu độ chúng ta. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hiệp nhau khẩn nguyện:

  1. Thánh Gioan làm chứng và dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh / luôn là chứng tá cho Chúa,/ dùng lời cầu nguyện và gương sáng / để răn dạy đoàn chiên biết cải thiện đời sống / và dọn lòng đón Chúa đến với mỗi người.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  1. Chúa đã đến với loài người,/ nhưng nhiều người không tiếp nhận./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người đều tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế,/ để họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi / và được giải thoát khỏi lầm than khốn khổ phần hồn phần xác.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  1. Thánh Phaolô khuyên bảo mọi người nghe theo Thánh Thần / làm lành lánh dữ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết hết lòng tin kính Chúa và giữ lòng thanh sạch,/ để dọn đường cho Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai đến trong lòng chúng ta.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  1. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức,/ mỗi người được Thánh Thần xức dầu tấn phong làm con Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn khiêm nhường và tha thứ / biết lấp đầy những hố sâu ngăn cách với anh em / để trở thành chứng nhân của tình yêu,/ hầu dọn đường cho Chúa đến cứu độ mọi người.
    • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con luôn nhiệt tâm cầu nguyện, sống bác ái, và làm gương sáng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(11/12/2020) KONTUM