Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

Con Đường Giêsu

(Cv 6, 1-7; 1Pr 2, 4-9; Ga 14, 1-12)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

Chúa Giêsu sống lại kêu gọi chúng ta tin theo Người. Người là Ðường dẫn chúng ta đến Sự Thật là Chúa Cha, để chúng ta được sống muôn đời.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại là Ðường là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta. Xin cho chúng ta luôn tin theo Người, để được Người dẫn về nhà Cha trên trời.

  • BÀI ĐỌC I:  (Cv 6, 1-7)

Dân chúng kêu trách việc phân phát lương thực không đồng đều, nên các tông đồ chọn bảy người lo việc đó, còn các ông chuyên lo cầu nguyện và giảng dạy. Nhờ đó số tín hữu ngày càng thêm đông.

  • BÀI ĐỌC II: (1Pr 2, 4-9)

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ vinh dự và trách nhiệm của chúng ta là những kẻ được tuyển chọn, phải sống xứng đáng làm đền thờ Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chẳng ai đến được với Chúa Cha mà không qua Người. Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

  1. Hội Thánh có sứ mạng soi đường dẫn lối cho loài người đến cùng Chúa./ Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh tích cực rao giảng Lời Chúa và chứng minh Chúa là Cùng đích sự sống,/ để mọi người nhận biết / mà tin kính Chúa là Đấng tạo hoá / và là Cha nhân lành.
  2. Hiện nay / chiến tranh / hận thù / khủng bố / kỳ thị chủng tộc / gây ra biết bao tang tóc cho nhân loại./ Xin Chúa Giêsu là Ðường,/ là Sự Thật / và là Sự Sống / soi dẫn nhân loại tin theo Chúa./ Xin Thánh thần Tình yêu tác động đến lòng trí con người hôm nay / để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
  3. Cộng đoàn tín hữu ngày xưa kêu trách nhau,/ cũng vậy, Giáo Hội ngày nay bị chia rẻ phân tán./ Xin cho hết thảy mọi Kitô hữu / biết sống theo lời dạy của các thánh tông đồ,/ để cho tất cả những người tin Chúa được hiệp nhất hòa thuận thương yêu nhau.
  4. Các Kitô hữu được vinh dự làm dân thánh là dân riêng của Chúa./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn xứng với danh nghĩa dân thánh Chúa,/ bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa / và phục vụ mọi người.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng con. Xin cho chúng con hằng tin theo Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.