Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

Yêu Mến Và Tuân Giữ

(Cv 8, 5-8.14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa sống lại sắp về Trời. Người hứa xin Chúa Cha cho Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta chu toàn sứ mạng Người giao phó là loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho anh chị em chúng ta.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa chúng ta đã sống lại. Xin Chúa Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta nhiệt tâm rao giảng lời Người.

  • BÀI ĐỌC I:  (Cv 8, 5-8.14-17)

Nhờ lời rao giảng và phép lạ của Philipphê, mà nhiều người dân ngoại Samari tin theo Chúa. Các tông đồ Phêrô và Gioan đến đặt tay trên họ, để họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

  • BÀI ĐỌC II: (1Pr 3, 15-18)

Thánh Phêrô khuyên các tín hữu đang bị bách hại hãy trả lời các chất vấn một cách hiền hòa kính trọng, theo lương tâm ngay thẳng, và sẵn sàng chịu khổ theo gương Chúa Kitô.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa hứa ban Thánh Thần phù trợ những ai tuân giữ luật Người. Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế, chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta :

  1. Hội Thánh cần nhiều Mục Tử khôn ngoan tài đức hướng dẫn dân Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần thương soi sáng hướng dẫn các vị mục tử trên đường phụng sự Chúa./ Xin luôn gìn giữ các ngài / để các Ngài lèo lái con thuyền Hội Thánh đến bình an.
  2. Loài người hiện nay kỳ thị, hận thù, bóc lột nhau./ Nhưng phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa./ Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ mọi người,/ cho họ biết sống hòa thuận thương yêu nhau,/ để mưu tìm hòa bình cho thế giới hôm nay.
  3. Nhiều Kitô hữu tuân giữ luật Chúa chỉ vì sợ bị phạt / hay muốn được thưởng mà thôi./ Xin cho họ biết giữ luật Chúa / vì lòng yêu mến Chúa / để họ tìm được sự bình an thanh thản nơi tâm hồn / nhờ tín thác vào Chúa.
  4. “Nếu các con yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”./ Xin cho mọi gia đình cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ luôn tuân giữ mọi Lề Luật của Chúa / để tỏ lòng yêu mến Người.
  • Chủ tế:    Lạy Chúa Giêsu,

Chúa hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, để hướng dẫn các ngài trên đường phục vụ Chúa. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần phù trợ đoàn chiên là chúng con, để Người giúp chúng con luôn sống bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.