
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
LỄ CHÚA BA NGÔI
(Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay chúng ta tôn kính Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là mầu nhiệm thâm sâu và cao cả nhất mà trí khôn và cả trí tưởng tượng của con người cũng không thể nào thấu hiểu hay hình dung được.
Chúa Ba Ngôi vẫn có từ trước muôn đời, nhưng mới được tỏ cho chúng ta trong thời Chúa Giêsu, khi Người chịu phép rửa ở sông Giođan (Mt 3,16-17), lúc Người biến hình sáng láng trên núi Tabor (Mt 17,1-5), và khi Người sai các tông đồ đi làm phép rửa cho muôn dân (Mt 28,19).
Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi luôn thương yêu chúng ta. Xin cho chúng ta thành tâm tin mến Chúa Ba Ngôi, và thương yêu mọi người như Chúa thương.
2. BÀI ĐỌC I: (Cn 8,22-31)
Sách Châm Ngôn ca ngợi Chúa Cha là Ðấng Tạo Hóa khôn ngoan siêu việt. Và sự khôn ngoan của Người được nhân cách hóa nơi Chúa Con, là Ðấng trung gian và là nguồn hy vọng của loài người
3. BÀI ĐỌC II: (Rm 5,1-5)
Thánh Phaolô xác quyết Chúa Cha thương ban cho chúng ta niềm trông cậy vững vàng, Chúa Con làm cho chúng ta nên công chính, Chúa Thánh Thần yêu thương và biến đổi chúng ta nên con Chúa.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
LỄ CHÚA BA NGÔI
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Chúa duy nhất trong Ba Ngôi, là Ðấng giàu lòng thương xót. Chúng ta thành tâm tin mến Chúa và khẩn khoản cầu xin :
1. “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần Hội Thánh/ luôn can đảm tuyên xưng / và rao giảng Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi cho muôn dân,/ để mọi người sẵn sàng chấp nhận và tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi,/ cùng tin nhận và tôn thờ một Thiên Chúa chân thật duy nhất.
2. “Chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác”./ Trong niềm tin Chúa Cha là Ðấng tạo dựng giàu lòng thương xót./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo / và các dân tộc trên thế giới,/ luôn yêu mến và khao khát tìm kiếm chân lý / qua việc tuân giữ mọi lề luật mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong lương tâm con người.
3. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”./ Tin tưởng vững vàng Chúa Con là Chúa Giêsu Kitô,/ Ðấng Nhập thể và cứu độ duy nhất của loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn xác tín sự hiện diện của Chúa Kitô trong hành trình đức tin,/ để có thêm lạc quan hy vọng / và gặt hái được nhiều hoa trái trong sứ vụ loan báo nước trời.
4. “Ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết vâng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ luôn quảng đại yêu thương / và dấn thân phục vụ hết mọi người chung quanh.
Chủ tế: Lạy Chúa Ba Ngôi giàu lòng thương xót,
Xin cho chúng con ngày càng tin mến Chúa và thương yêu mọi người, để xứng đáng làm con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.