
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH – NĂM C
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục sinh. Lễ Hiện Xuống vẫn được xem như ngày khai sinh của Hội Thánh, là dấu ấn trọng đại mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Phúc Âm của Chúa được loan đi từ cộng đoàn bé nhỏ “đến tận cùng trái đất”.
Chúa Thánh Thần đã ngự đến và đem lại sức mạnh cho các tông đồ. Ngài đến với các ông dưới hình thức của gió và lửa, là biểu trưng cho sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Sức mạnh đó đã giúp các tông đồ can đảm ra đi loan báo Phúc Âm cho muôn dân, thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã ủy thác: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần của Ngài trên chúng ta, để chúng ta sống yêu thương và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa, đồng thời hân hoan làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.
2. BÀI ĐỌC I: (Cv 2,1-11)
Khi được tràn đầy Chúa Thánh Thần, các Tông đồ mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng về Chúa cho muôn người, hầu cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và được cứu độ.
3. BÀI ĐỌC II: (1 Cr 12,3b-7.12-13)
Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta được hiệp nhất nên một, cùng tuyên xưng Đức Giêsu-Kitô là Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải dùng mọi ân huệ mà Thánh Thần ban riêng cho mỗi người để cùng chung lòng xây dựng Hội Thánh là thân thể Mầu Nhiệm Đức Kitô.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH – NĂM C
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu về trời, Người xin Chúa Cha cho Chúa Thánh Thần xuống ở với chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin :