
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM C
(Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, siêng năng cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để được sống lại với Chúa Kitô.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giê-su nhờ vâng phục Chúa Cha và làm theo Lời Kinh Thánh mà đã chiến thắng ma quỷ.
Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa Giê-su, luôn tin tưởng Chúa Cha và lời Kinh Thánh, để thắng các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian.
2. BÀI ĐỌC I: (Ðnl 26,4-10)
Ông Môi-sen bảo dân chúng dâng hoa trái đầu mùa lên Chúa, để tỏ lòng tôn kính Chúa đã cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, cho họ thành một dân vĩ đại và ban cho họ đất đai phì nhiêu.
3. BÀI ĐỌC II: (Rm 10,8-13)
Thánh Phao-lô bảo: “Mọi kẻ tin vào Ngài sẽ không thất vọng… Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát”, vì thế ai tin Chúa Giê-su và làm theo Lời Người dạy thì được cứu độ.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM C
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Ðể chiến thắng ma quỷ, Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, và tin theo Lời Kinh Thánh và Chúa Cha. Chúng ta quyết noi gương Chúa và khẩn khoản nài xin :
1. Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / tận tình giúp cho các tín hữu học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày / để làm lương thực nuôi sống đức tin của mình.
2. Nhiều người ngày nay chỉ lo tìm kiếm nhu cầu vật chất, thỏa mãn xác thịt,/ ăn sướng mặc đẹp./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ biết kềm hãm xác thịt / để bồi dưỡng tinh thần bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh.
3. Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm cầu nguyện,/ ăn chay bố thí,/ duy trì đời sống công chính và lương thiện / để củng cố đức tin của mình / và làm chứng cho Chúa.
4. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ nhờ lời Kinh Thánh và vâng theo thánh ý Chúa Cha./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ nhất là những người còn đang rối rắm,/ sống xa lìa Giáo Hội,/ biết tin vào Tin Mừng,/ mau mắn trở về với Chúa,/ để nhờ ơn Chúa mà chiến thắng tội lỗi,/ hầu sống xứng đáng làm con cái Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa,
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để được Chúa cứu độ. Xin cho chúng con hết lòng sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được Chúa cứu rỗi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.