Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C

 

DẪN LỄ

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C 

(Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)

 

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5, Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, chúng ta tích cực sám hối tội lỗi, cầu nguyện, ăn chay bố thí; cùng chết cho tội lỗi với Ðức Kitô, để cùng được sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa tuần chay sau cùng này nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót. Người luôn tha thứ tội lỗi chúng ta, chứ không bao giờ muốn luận phạt.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, để được Chúa nhân lành thương yêu tha thứ .

 

2. BÀI ĐỌC I: (Is 43,16-21)

Ngôn sứ Isaia khẳng định Chúa luôn thương yêu cứu giúp chúng ta, nhất là lúc chúng ta gặp gian nan thử thách, như Người đã thương giải thoát dân Người khỏi nô lệ Ai Cập.

 

3. BÀI ĐỌC II: (Pl 3,8-14)

Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy từ bỏ mọi sự, và theo Chúa Giêsu, tìm biết Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu chịu đau khổ để cùng được sống lại vinh hiển với Người.

 

————————————–

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C

 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Chúa là vị Thẩm Phán đầy yêu thương tha thứ. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

 

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa tha tội loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó,/ biết noi gương Chúa,/ hết lòng quảng đại thương yêu tha thứ cho những ai thành tâm sám hối.

 

 2Con người thường thấy lỗi người khác / và lên án khắt khe mà không thấy khuyết điểm của mình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người tránh xoi mói người khác,/ nhưng biết nhìn lại chính mình,/ nhận ra tội lỗi mình mà thống hối ăn năn,/ để được Chúa thương tha thứ.

 

3. Chúa đã thương tha thứ cho người nữ ngoại tình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cũng thương tha cho những kẻ không làm trọn bổn phận vợ chồng,/ và bổn phận làm cha mẹ trong gia đình,/ cho họ biết trở về, xây dựng một gia đình ấm êm, hạnh phúc.

 

4. “Ai sạch tội thì ném đá trước đi…”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / tránh kết án người khác,/ nhưng biết nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi,/ và cầu xin Lòng thương xót Chúa thứ tha.

 

Chủ tế:   Lạy Chúa,

Chúa là tình thương tha thứ. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hết lòng thương yêu tha thứ lỗi lầm của anh chị em, để được Chúa thương tha tội chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

WGPKT(03/04/2025) KONTUM