
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM C
(Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29)
1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan trong niềm vui Chúa chiến thắng tử thần và khải hoàn Phục sinh. Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại sắp về trời, và ban Chúa Thánh Thần xuống dạy dỗ chúng ta tuân giữ Lời Người, sống mến Chúa yêu người. Ðặc biệt Chúa sống lại ban bình an cho chúng ta, bình an thật trong tâm hồn.
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ mừng Chúa sống lại, ban Thánh Thần và bình an cho chúng ta. Xin cho chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, tuân giữ Lời Chúa, để được bình an thật trong tâm hồn.
2. BÀI ĐỌC I: (Cv 15,1-2.22-29)
Các tông đồ thấy có người bắt buộc những kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định cho họ không cần giữ những tập tục lạc hậu, chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa dạy để được cứu rỗi là đủ.
3. BÀI ĐỌC II: (Kh 21,10-14.22-23)
Qua thị kiến của thánh Gioan trong sách Khải Huyền: thành Thánh Giêrusalem mới từ trời được xây dựng vững chắc, đó chính là Hội Thánh do Chúa Giêsu sáng lập được đặt trên nền tảng kiên cố là các tông đồ.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM C
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin người Kitô hữu. Chúng ta vui mừng cảm tạ và tha thiết cầu xin:
1. Con thuyền Hội Thánh không bao giờ chìm / dù gặp phong ba bão táp./ Chính là nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ các vị mục tử / để các Ngài lèo lái con thuyền Hội Thánh đến bến bình an.
2. Chúa Giêsu nói :/ Thầy để lại bình an cho anh em,/ Thầy ban cho anh em bình an của chính Thầy./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống / tìm được sự bình an thanh thản nơi tâm hồn / nhờ tín thác vào Chúa Giêsu.
3. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết hòa nhã đối thoại,/ chân thành lắng nghe / và tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / để mưu tìm hòa bình cho thế giới hôm nay.
4. Chúa Giêsu nói :/ “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn hết lòng tuân giữ mọi Lề Luật của Chúa / luôn tỏ lòng yêu mến Chúa / để nhận được bình an thật sự trong tâm hồn.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,
Chúa sống lại ban Thánh Thần và bình an cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ngày lo tuân giữ luật Chúa, thành tâm yêu mến Chúa, để được hưởng bình an thật Chúa ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.