Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C
Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C
DẪN LỄ
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa
(Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33)
1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật 23 thường niên. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: muốn xứng đáng làm môn đệ Chúa, phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với Chúa, kể cả những người thân yêu và quyền lợi vật chất.
Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan vô cùng, và Ðức Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cần từ bỏ ý riêng của mình, vâng nghe và làm theo ý khôn ngoan của Chúa, để sinh ích cho chúng ta và anh chị em chúng ta.
Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng từ bỏ những gì không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và làm những việc tốt đẹp hữu ích cho con người.
2. BÀI ĐỌC I: (Kn 9,13-18)
Sự khôn ngoan của Chúa vượt xa hiểu biết của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được sống đẹp lòng Chúa mà được cứu rỗi.
3. BÀI ĐỌC II: (Plm 9b-10.12-17)
Thánh Phaolô đang bị cầm tù vì rao giảng Chúa Giêsu chịu khổ nạn để cứu chuộc nhân loại. Ông viết thư xin bạn ông là Phi-lê-mon nhận người nô lệ là Ô-nê-si-mô như anh em trong Chúa.
————————————–
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Chủ tế:Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và thành khẩn kêu xin:
1. Hội Thánh luôn bênh vực những người thấp cổ bé miệng / bảo vệ những ai cô thế cô thân / giúp đỡ những kẻ đói rách bần cùng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn ban ơn dồi dào cho các mục tử trong Hội Thánh,/ và nâng đỡ các công cuộc từ thiện của các ngài trên khắp hoàn cầu.
2. Ngày nay, nhiều hình thức nô lệ tinh vi vẫn tồn tại và phát triển / làm mất hết tự do và phẩm giá của con người / như việc buôn bán phụ nữ đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia / sớm tìm được phương thế thích hợp / để tiêu diệt tội ác đáng kinh tởm này.
3. “Ai theo Ta mà không quý mến Ta hơn hết / thì không thể làm môn đệ Ta”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn phấn đấu trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa,/ biết kính mến Chúa trên hết / và hy sinh mạng sống vì Chúa / và vì mọi người.
4. Chúa Giêsu nói : / Ai không vác thập giá mình mà theo tôi / thì không thể làm môn đệ tôi được./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn can đảm sẵn sàng chịu gian nan thử thách hằng ngày / và trung kiên bước theo Chúa mãi đến cùng.
Chủ tế:Lạy Chúa Giêsu,
Chúa thương kêu gọi chúng con làm môn đệ Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa, để được Chúa cứu rỗi. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.