Chúa Ơi… Một Quãng Nữa…

​​​​​​​Một quãng nữa của Chúa tới đâu rồi? Còn con một quãng nữa đầy cảm nếm. Một quãng nữa đó ở với anh em sắc tộc trên mảnh đất Tây Nguyên và một mùa Vọng đang dần nhường chỗ cho niềm vui Con Thiên Chúa làm người. Thật hạnh phúc… vì con có Chúa song hành trên một quãng nữa này.

Trước khi rời nôi Mẹ để đến miền truyền giáo Tây Nguyên, chị Tổng Phụ trách nhắn nhủ con “hãy là người Rôma với Rôma, Dothái với Dothái…”, nên mới mấy ngày ở đây, con nghe họ nói với con bằng tiếng Jrai hoài, chỉ vì con giống họ quá, ngoại trừ tiếng nói. Tạ ơn Chúa vì niềm vui nhầm mà không lẫn này. Đó là cơ hội thúc bách con học tiếng Jrai hơn...

Ngoài ra, một quãng nữa ở đây đầy sự đơn sơ giản dị. Giữa trưa trời nắng, các em nhỏ tụm ba tụm bảy chia nhau một ít đá mát, miệng nhai rột rột, ánh mắt long lanh cười đầy hạnh phúc.

Một quãng nữa con gặp những con người chân chất. Họ đi ăn giỗ hay bất cứ lễ gì, họ cầm mấy gói mì như là có qua có lại mới toại lòng nhau, chứ không phải là tiền bạc, là món quà.

Trên một quãng nữa đó, con được nghe những chia sẻ của bà con di cư, của anh chị trong Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm; con được biết về văn hóa của bà con nơi đây, khi thì trái đu đủ, khi thì củ khoai, nải chuối…đã cho là phải mang về, không nhận là con không tôn trọng và coi thường họ. Lắm lúc con thấy ngại ngùng khi phải nhận quà vì nhà họ nghèo…ấy thế mà cái gì họ có, họ đều mang cho Yă.

Để có những cảm nghiệm mới trên quãng nữa đòi hỏi con phải ra đi. Quãng nữa đó có khi phải chạy xe máy hơn bốn mươi năm phút. Phải băng qua những rừng cây cao su lạnh vắng bóng người và xa hút. Quãng nữa đó, có  ngã là bình thường vì đường đất đỏ, rất trơn và trượt.

Một quãng nữa đó có lúc con hụt hẫng vì họ đau, họ cần thuốc mà con không hiểu họ nói gì… vậy nên con cũng không biết họ cần gì. Quãng nữa đó con được đến thăm các bệnh nhân bị cùi trong các làng. Tuy bị bệnh nhưng khuôn mặt họ luôn toát lên sự bình an…

Tạ ơn Chúa, vì những cảm nếm từ một quãng nữa ở đây. Một quãng nữa của những ngày cuối năm 2021 với sự chuẩn bị chào đón Con Thiên Chúa làm người giữa núi rừng, giữa bà con người Jrai đã cho con cảm nếm Chúa một cách mới mẻ, đầy niềm vui và hy vọng.

Maria Tú Cẩm, FMI  
Nguồn: conducmevonhiem
WGPKT(29/12/2021) KONTUM