Ý Lực Sống 22: Gần Mực Thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng

Ảnh minh họa

     1. Câu thành ngữ rất quen thuộc với mọi người chúng ta. Ý nói môi trường chung quanh ảnh hưởng rất lớn đối với con người.

     Chữ Nho cũng có câu : Cận Chu Giả Xích, Cận Mặc Giả Hắc : Gần son thì đỏ , gần mực thì đen.

     Vậy, tư tưởng này là chính xác cho mọi người, mọi nơi và mọi thời.

     Ngày xửa ngày xưa, mẹ của thầy Mạnh Tử, cũng vì chuyện này mà đổi chỗ ở ba lần để giáo dục con mình : Đầu tiên nhà ở gần bãi tha ma, ngày ngày cậu bé Mạnh Tử chứng kiến cảnh khóc lóc đau buồn, người mẹ bèn dời nhà đến nơi thị tứ gần chợ búa, luôn thấy cảnh chụp giựt xô bồ, người mẹ lại một lần nữa vì muốn cho con nên người, lại dời nhà , lần này ở gần một trường học luôn nghe dạy điều tốt , bà mới an lòng. Mạnh Tử là bậc thầy thứ hai ở Trung Quốc xưa, sau thầy Khổng Tử. Người ta hay nói con hư tại mẹ, nhưng thầy Mạnh Tử nên người là nhờ mẹ.

     Sau biến cố 1975, mình có quen với một người mẹ là nhà giáo, bà có hai đứa con học cấp một. Đang dạy học ngon lành, bà xin nghỉ dạy và không cho con đến trường nữa. Chính bà lo dạy con mình. Mình có góp ý là sau này việc thi cử bằng cấp thì sao ? Bà nói dạy học là để làm cho con người thành người tốt chứ không phải chỉ để có bằng cấp. Bà nói bà trong nghề, thấy sao mà “bây giờ” người ta lại gieo vào đầu óc trẻ em những điều không đúng sự thật, cho nên mặc dù rất khó khăn nhưng bà cũng phải cương quyết tự lo dạy cho con mình. May cho ba mẹ con bà, vì được gia đình bảo lãnh định cư bên Úc. Một thời gian lâu sau, bất ngờ bà đến thăm mình khi về nước ! Chưa hỏi thì bà nói là bà đã thành công trong quyết định xưa của mình . Qua Úc, con bà được phỏng vấn, được vào học với các em cùng tuổi, chỉ phải học thêm tiếng Anh, mà được nhà trường dạy miễn phí. Khi ra trường thì chưa có việc làm,nên con bà được nhận tiền hưởng theo quy chế thất nghiệp ! Ngày đầu tiên có việc làm, trước tiên con bà đến chỗ lãnh tiền thất nghiệp, báo cho văn phòng biết là có việc làm rồi nên từ nay không nhận tiền nữa. Bà xem đó là việc giáo dục thành công vì con bà có tính trung thực. Bà bèn than phiền về chuyện gian lận thi cử ở nước mình, không những nơi học sinh mà còn ngay cả trong hàng ngũ những người làm công tác “giáo dục” ! Mình nhớ là ông Gorbachev và bà Merkel cũng nhận thấy rằng nước họ tuyên truyền dối trá quá nhiều.

     Trung thực mới là ánh sáng , dối trá là bóng tối thôi. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Hãy thắp lên một ngọn nến, dù nhỏ; đừng chỉ ngồi mà nguyền rủa bóng tối.

     2. Khi dạy cho trẻ em mình nói: Mực là bóng tối, đèn là ánh sáng. Sống trong tối tăm, như người mù, mình không thấy gì chung quanh, không thấy đường đi, không thấy thiên nhiên xinh đẹp. Khi có ánh sáng mình mới thấy đường đi , mình mới thấy muôn hoa xinh đẹp, thấy được gương mặt mẹ mình. . . Có người hỏi một em bé mù bẩm sinh : Nếu mắt em thấy được một giây thôi, em muốn thấy gì trước nhất ? Câu trả lời rất nhanh : Em rất muốn thấy gương mặt mẹ em ! Cảm động không ?

Người tốt cho ta gương tốt là ánh sáng.

Người xấu cho ta gương xấu, như vậy gần mực thì đen là bóng tối.

     3. SÁNG và TỐI khác nhau thế nào ?

     Ngày còn đi học, giáo sư cho mình một so sánh rất dễ hiểu, rồi sau này mình dạy lại cho trẻ em trong xứ đạo : Có 2 phòng cạnh nhau được ngăn bởi một bức tường có cửa ở giữa. Nếu 2 phòng đều tối, mở cửa ra, cả 2 phòng cũng đều tối. Nếu 2 phòng đều sáng, mở cửa ra, cả 2 phòng vẫn đều sáng. Nếu 1 phòng sáng, 1 phòng tối , mở cửa ra, cả 2 phòng đều sáng luôn.

Ánh sáng luôn “chiến thắng” bóng tối !

Gương tốt luôn được quý trọng.

     4. Chúa Giêsu với chủ đề về Ánh Sáng:

     “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12). Nếu không có ánh sáng: Không có mặt trời, không có mặt trăng, không có lửa, không có bóng đèn ban đêm . . . thì cả vũ trụ này chìm trong bóng tối tăm. Sống làm sao được ? Ánh sáng cần biết bao ! ÁNH SÁNG GIÊSU cần thiết biết bao cho thế giới chúng ta. Thế giới đang thiếu ánh sáng Giêsu. Thế giới cần phải mở cửa phòng để ánh sáng Giêsu tràn vào thì mới thấy đường để đi.

     Chúa Giêsu cũng nói : “ Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” ( Ga 12,46 ).

     Chúa Giêsu cũng dặn dò chúng ta : Hãy trở thành ánh sáng cho trần gian. (Mt 5,13-16)

     Việc tốt chúng ta làm là ngọn đèn sáng để trên giá cao mà soi sáng cho cả nhà. Cha mẹ phải là ngọn đèn sáng cho con cái trong gia đình. Gần đèn thì mới sáng được.

     Lời Chúa là đèn dọi bước chân con đi !

     5. Gặp được Giêsu là có được Ánh Sáng cho đời mình.

     * Diễn viên đóng vai Chúa Giêsu trong phim “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giesu “ xin trở thành Kito hữu, chắc là cũng do tiếp xúc với vai Giêsu của chuyện phim.

     * Cũng trong chuyện phim này, ông Ximong bị ép buộc vác thập giá của ông Giêsu. Khẳng khái từ chối. Nhưng quân dữ nó dữ quá, ông đành phải chịu. Khi xê vai vác, ông nhìn gương mặt đau thương của Chúa. Chúa Giêsu nhìn ông bằng đôi mắt đầy yêu thương và lập tức ông được Giêsu cảm hoá và ông đã vác thập giá giúp Chúa bằng cả lòng yêu thương. Chi tiết này mình rất thích nhé.

     * Và Giêsu đã trở thành ánh sáng cho tất cả những ai sống gần Ngài. Gần đèn thì sáng là như vậy.

     Lời cầu : Lạy Chúa Giêsu , chỉ có Chúa mới là Ánh Sáng đích thực cho loài người chúng con. Xin cho chúng con biết mở cửa tâm hồn chúng con để Ánh Sáng của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành ánh sáng cho gia đình, cho những người chúng con thân quen và cho mọi người trên thế giới. Amen

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(17/11/2021) KONTUM