08.12.2022 – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Bài đọc 1: St 3,9-15.20

Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.

Bài trích sách Sáng thế.

9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?” 12 Con người thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn :

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất
trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.
Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.
15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Đáp ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.1a)

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Bài đọc 2: Ep 1,3-6.11-12

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

3Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
11Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
12để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

Tung hô Tin Mừng

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Suy niệm: Lm Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Các bài đọc phụng vụ hôm nay đưa chúng ta về với những điểm khởi đầu.  Khởi đầu công trình sáng tạo và khởi đầu lời hứa cứu độ được nói đến trong Bài Đọc 1 (St 3, 9-15.20)  – Khởi đầu nơi con người được chọn làm con Thiên Chúa (Bài Đọc 2. Ep 1, 3-6.11-12 ) – Và khởi đầu nơi người phụ nữ được chọn để cưu mang Chúa cứu thế (Bài Đọc 3. Lc 1, 26-38). 

Sách Kinh thánh khởi đầu bằng trình thuật Sáng tạo, công trình đó thật tốt đẹp ngay từ ban đầu theo ý Thiên Chúa, cứ mỗi lần ngắm tạo vật được dựng nên, liền có lời bình phẩm “ThiênChúa thấy mọi sự đều tốt đẹp”.  Nhưng rồi biến cố đột xuất, một nhân vật xa lạ không mời mà đến, đã phá bỉnh công trình sáng tạo, nhân vật xa lạ nầy là Xatan đội lốt rắn, Xatan là Ma quỷ, là sự Dữ, Xatan không có tên trong danh sách các công trình sáng tạo ngay từ ban đầu. Thiên Chúa không dựng nên sự Dữ bởi vì Người tốt lành và sản phẩm của Người đều tuyệt hảo.  Xatan hay ma quỷ là nhân vật bí ẩn cạnh tranh với quyền lực của Thiên Chúa và tìm cách phá hỏng công trình sáng tạo của Người.

Sa ngã và lời hứa chiến thắng. Sau khi hai ông bà nguyên tổ là Ađam và Evà đã ngã theo lời dụ dỗ của Xatan, ăn trái cấm, phản bội lệnh truyền của Thiên Chúa.  Thiên Chúa đi thị sát công trình sáng tạo và hạch tội hai ông bà.  Họ chia rẽ nhau, xấu hổ chạy trốn Thiên Chúa và chạy tội bằng đổ lỗi cho nhau, tội đổ lên đầu con rắn là Xatan.  Tức thì án lệnh giáng xuống trên ông bà và trên con rắn.  Điều lạ lùng là lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi trước sự công minh của Người.  “Ta sẽ gây mối thù giữa mi (con rắn, Xatan) và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó” (Bài Đọc 1. St 3, 9-15.20).  Chỉ nơi Thiên Chúa sự công minh được dung hòa với sự bao dung tha thứ.

Qua lời phán xử nầy một cuộc thư hùng giữa loài người và Xatan đã khai mở, và Lời hứa chiến thắng đã được loan báo nghiêng về dòng giống người phụ nữ.  Tuy nhiên trong dòng giống người phụ nữ, ai sẽ chiến thắng Xatan.  Đó chính là Đức Giêsu, người con được sinh ra bởi người phụ nữ Do thái tên là Maria, Người con thuộc dòng giống nhân loại.  Dòng giống của người phụ nữ còn được hiểu về Hội thánh, vì Hội thánh là thân mình mầu nhiệm của Đức Giêsu. Như vậy sự chiến thắng được hứa cho đầu là Đức Giêsu và cho cả thân mình mầu nhiệm của Đức Giêsu là Hội thánh.

Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo thần học, là kẻ không vướng mắc tội Nguyên tổ cũng không vướng mắc tội mình làm, thì mới xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa tuyệt đối tinh tuyền.  Chính vì vậy Thiên Chúa quyền năng đã bảo toàn Đức Maria được tinh khiết vẹn tuyền, không để Mẹ một giây phút nào sống dưới nô lệ tội lỗi.  Đó là đặc sủng đầu tiên, ơn Vô Nhiễm nguyên tội mà Mẹ đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa ngay khi tượng thai trong lòng mẹ mình là bà thánh Anna.  Đặc sủng này làm cho Mẹ xứng đáng chức phận làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ sinh con mà vẫn trọn đời Đồng Trinh là đặc sủng thứ ba.  Dưới cái nhìn nhân loại, tất cả các cuộc sinh nở đều hàm chứa dục vọng, nơi Mẹ hoàn toàn tinh tuyền không vương vấn dục vọng vì Mẹ thụ thai Con Thiên Chúa bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần.  Đặc sủng thứ tư mà Mẹ được ân ban là Lên Trời cả hồn lẫn xác, tín điều nầy dễ hiểu vì cái chết là kết quả của tội lỗi mà Mẹ vô tội, thì án phạt của sự chết không giáng xuống trên Mẹ.

Bốn đặc sủng nầy là bốn tín điều chói sáng về Đức Maria, chúng tạo nên mũ triều thiên bốn tầng rực rỡ đội lên đầu Đức Trinh Nữ Maria mà Giáo hội tuyên dương và tung hô trong những ngày đại lễ kính nhớ Đức Mẹ.

Khi suy niệm mầu nhiệm Vô Nhiễm nguyên tội của Đức Maria, chúng ta phải thú nhận có một thực tại tội lỗi nơi chính mỗi con người, bởi vì bản chất con người vốn yếu đuối và có khuynh hướng nghiêng về sự dữ.  Khi đến tuổi khôn biết suy nghĩ, thường thì cái làm cho con người nhớ lại đầu tiên là kinh nghiệm tội lỗi hơn là ân sủng, cho nên chúng ta dễ dàng đồng ý với thánh Gioan về lời quả quyết nầy: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình” (1Ga 1, 8).  Muốn nên sạch tội con người cần thiết phải có ân sủng của Thiên Chúa.

Thật vậy, tất cả chúng ta đều lấm lem tội lỗi.  Chúng ta được một chút hao hao như Mẹ Vô Nhiễm là do ân sủng Thiên Chúa: “Trong Đức Kitô, Người chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của NgườiNgười đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô” (Bài Đọc 2. Êp 1, 4-5).  Lại có con đường làm cho chúng ta nên giống Mẹ tinh tuyền trong sạch, đó là con đường dẫn chúng ta tới tòa Giải tội, nơi đó khơi lại sự trong sạch cho tâm hồn và làm cho chúng ta phần nào đó nên giống Mẹ Vô Nhiễm.  Thật tuyệt vời! Bí tích quyền năng nầy được một số Giáo phụ gọi là phép Rửa thứ hai (secundus baptismus).

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, xin cho con dù không được tinh tuyền như Mẹ thì xin cho con biết năng chạy đến với suối nguồn ơn tha thứ để nên giống Mẹ nhiều hơn. Amen




WGPKT(0/12/2022) KONTUM