23/04/2022 -Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21

“Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Ðức Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: “Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa”. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Ðức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Nhưng họ lại đe doạ hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mc 16, 9-15

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                            Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”

   1/ Cánh đồng truyền giáo thật bao la, đó là cả thế giới và cả vũ trụ này. (Chúa biết rõ 70 năm sau, các tông đồ sẽ chết hết… phương tiện đi lại thì thô sơ: ngựa, xe ngựa, thuyền, đi bộ… làm sao đi khắp tứ phương thiên hạ được?) Do đó lệnh truyền loan báo Tin Mừng là lệnh cho mọi tín hữu Chúa … cho đến tận thế, trong đó có mỗi chúng ta.

   2/ Sắc lệnh về Truyền Giáo đã minh định: “Bản chất của Giáo hội Lữ hành là Truyền giáo”.

   (Ngưng truyền giáo là Giáo hội chết, như con tim ngừng đập vậy.)

   3/ Chính vì thế Thánh Phaolô nói: Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng (1Cr 9, 16).

   4/ Loan báo thế nào?

   Hãy nghe Thánh Phêrô trả lời cho nhà cầm quyền Do Thái khi họ cấm các ông rao truyền danh Đức Kitô: Phần chúng tôi, những gì tai nghe, mắt thấy chúng tôi không thể không nói ra (Cv 4, 20).

   “Nghe lời các ông hơn nghe Lời Thiên Chúa, có phải lẽ không?” (c19)

   5/ Bạn hãy kể lại cho bạn bè, người thân… những gì bạn nghe được qua Phúc Âm, qua hoạt động giảng dậy của Hội Thánh, qua tiếng lương tâm ngay lành, qua thuần phong mỹ tục của dân tộc… Kể lại những gì tốt đẹp bạn thấy nơi những người xung quanh, nơi thiên nhiên hùng vỹ, nơi cọng lá, cánh hoa kì diệu…

   Nếu bạn là thi sỹ hãy làm thơ, nếu là họa sỹ, điêu khắc gia, văn sỹ, nhạc sỹ… hãy dùng tài năng Chúa ban để trình bày cái đẹp hướng mọi người lên Chúa là nguồn chân thiện mỹ.

   Đang trú mưa ở hành lang một căn phố cùng với một số người, trong đó có một cô gái xinh xinh… nghe văng vẳng giọng ca “Đêm thánh vô cùng”, một chàng nhạc sỹ đã ngẫu hứng sáng tác ca khúc: “Bài thánh ca đó còn nhớ không em…” mùa Noel nào cũng nghe ra rả, nhắc mọi người nhớ đêm Giáng Sinh diệu kỳ…

   Nếu bạn chằng là một thứ “sỹ” nào cả, bạn vẫn có thể thu hút con tim mọi người: Một mẩu tin trên báo Thanh Niên ngày 25/ 2/ 2018 của Nam Sơn – Thúy Anh về bé gái 7 tuổi hiến giác mạc gây xúc động hàng vạn người đọc… Bé Hải An, 7 tuổi, lớp 2 bị bệnh não, biết không qua khỏi, em tự nguyện hiến giác mạc. Bà Bộ Trưởng Bộ Y Tế phát biểu trong lễ tiễn đưa em: “Món quà của con và gia đình trao tặng cho cuộc sống này là tấm gương sáng để ngành y tế chúng tôi và cả xã hội noi theo… Món quà thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời… như vậy tuy con rời xa chúng ta nhưng con vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa. Con vẫn còn được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này…”

   Một tuần lễ sau khi tiễn biệt bé Hải An, đã có khoảng 500 người xin hiến giác mạc…

  Bạn thấy không? Loan báo Tin Mừng chính là làm theo lời Thánh Vịnh 95: “Hãy kể cho các dân những kỳ công Chúa làm”. 

WGPKT(17/04/2022) KONTUM