Nhà Nội Trú Thánh Augustinô

NHÀ NỘI TRÚ THÁNH AUGUSTINÔ

Giáo xứ Phú Yên, H’ra, Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

 

Giữa núi rừng Tây Nguyên thân thương, tại Giáo xứ Phú Yên, xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, có một ngôi nhà nhỏ mang tên NHÀ NỘI TRÚ THÁNH AUGUSTINÔ. Đây là mái nhà dành cho các em nữ học sinh dân tộc Bahnar, từ lớp 4 đến lớp 9, nơi các em được đón nhận, chăm sóc, học tập và lớn lên trong tình yêu thương của quý Sơ Dòng Đaminh Thánh Catarina Siena Thánh Tâm, Xuân Lộc.

Nhà Nội trú Thánh Augustinô không chỉ là nơi các em có một chỗ ở để đến trường. Qua năm tháng, nơi đây trở thành một mái nhà của tình yêu thương, giáo dục và hy vọng. Từ mái nhà nhỏ giữa núi rừng, các em được trao thêm cơ hội để học tập, trưởng thành, khám phá khả năng của mình và từng bước mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

TỪ MỘT LỜI MỜI GỌI ĐẾN MỘT HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

Nhà Nội trú Thánh Augustinô được hình thành từ lời mời gọi của Đức Cha Micae, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ngày 28//2008, Hội dòng đã cử bốn Sơ đến thiết lập điểm truyền giáo tại Nhà thờ Phú Yên.

Những ngày đầu nơi vùng đất mới, các Sơ âm thầm học tiếng Bahnar, tìm hiểu văn hóa và làm quen với đời sống của bà con. Các Sơ hiểu rằng muốn đồng hành với một cộng đồng, trước hết cần biết lắng nghe, học hỏi và đến với họ bằng sự tôn trọng và chân thành.

Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các Sơ bắt đầu đón một số em nữ dân tộc về ở chung, tạo điều kiện để các em được đến trường tại xã H’ra. Từ mái nhà đơn sơ ấy, các em có thêm cơ hội học tiếng Việt, trở nên mạnh dạn hơn trong giao tiếp và từng bước tiến bộ trong học tập.

Những việc làm ban đầu thật nhỏ bé. Một chỗ ở, một bữa cơm, một giờ học, một lời động viên. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một hành trình lớn đã được bắt đầu.

MỘT MÁI NHÀ DÀNH CHO CÁC EM NỮ BAHNAR

Nhận thấy nhu cầu học tập và sinh hoạt của các em ngày càng lớn, Hội dòng từng bước xây dựng một môi trường ổn định hơn để phục vụ sứ vụ giáo dục. Các Sơ không chỉ chăm sóc các em học sinh nội trú mà còn dạy kèm, hướng dẫn và đồng hành với các em trong đời sống hằng ngày.

Ngày 742015, sau Chúa nhật Phục Sinh, cộng đoàn khởi công xây dựng Nhà Nội trú Thánh Augustinô gồm bốn phòng học, hai phòng ngủ, một phòng ăn, một nhà bếp và mười phòng vệ sinh.

Suốt năm tháng thi công, các Sơ và cộng đoàn cùng chung tay với những công việc rất giản dị như cuốc đất, xúc đất, khiêng gạch và xây dựng. Bằng sự hy sinh và đóng góp của nhiều người, đến ngày 3092015, công trình Nhà Nội trú và tượng đài Thánh Giuse cơ bản hoàn thành tốt đẹp.

Thánh lễ làm phép Nhà Nội trú và tượng đài Thánh Giuse được cử hành long trọng và sốt sắng, với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, BTTQ Madalena Phạm Thị Huy cùng quý Sơ và chị em trong cộng đoàn.

Từ đó, Nhà Nội trú Thánh Augustinô trở thành một mái nhà chung. Nơi đây, các em học tập, vui chơi, cầu nguyện và sống tình huynh đệ. Bên cạnh việc học văn hóa, các em còn được hướng dẫn những kỹ năng thiết thực như làm vườn, nấu ăn, cắm hoa, tham gia các công việc phụng vụ và chăm sóc ngôi nhà chung.

Qua những công việc nhỏ mỗi ngày, các em học cách sống trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ, tôn trọng và giúp đỡ nhau.

ĐỒNG HÀNH ĐỂ CÁC EM TRƯỞNG THÀNH

Nhà Nội trú Thánh Augustinô không chỉ là nơi các em ăn ở và đi học. Quan trọng hơn, đây là một môi trường giáo dục và đồng hành, giúp các em từng bước phát triển con người cách toàn diện.

Các Sơ cố gắng hiện diện bên các em trong những điều rất bình thường của cuộc sống. Các Sơ cùng các em học bài, động viên khi các em gặp khó khăn, chia sẻ những niềm vui, lắng nghe những tâm tư và khích lệ các em không ngừng cố gắng.

Đối với các em Bahnar, việc học tập và sử dụng tiếng Việt cách tự tin là một hành trang quan trọng. Điều đó không chỉ giúp các em học tốt hơn mà còn mở rộng cơ hội để các em tiếp tục học lên, tiếp cận với những chân trời mới và từng bước xây dựng tương lai.

Vì thế, mỗi giờ học, mỗi lời động viên và mỗi sự quan tâm dành cho các em đều mang một ý nghĩa sâu xa. Đó là giúp các em nhận ra rằng mình được yêu thương, mình có giá trị, mình có khả năng và mình có một tương lai đáng để hy vọng.

TỪ MỘT MÁI NHÀ NHỎ ĐẾN MỘT TƯƠNG LAI LỚN HƠN

Tầm nhìn của Nhà Nội trú Thánh Augustinô không chỉ hướng đến việc giúp các em có một nơi ở, được đến trường và được chăm sóc. Sâu xa hơn, đây là một hành trình gieo những hạt giống cho tương lai.

Mỗi em được đón nhận nơi đây không chỉ là một học sinh cần được giúp đỡ, nhưng là một con người có phẩm giá, có khả năng và có những ước mơ riêng. Vì thế, đồng hành với các em không chỉ là trao kiến thức, mà còn giúp các em khám phá giá trị của bản thân, hình thành nhân cách, biết chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và tự tin bước vào tương lai.

Nhà Nội trú mong muốn trao cho các em những nền tảng cần thiết để có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Đó là tri thức để mở rộng chân trời, kỹ năng để thích ứng với cuộc sống, nhân cách để sống tử tế, đức tin để tìm thấy hướng đi và tình yêu thương để biết sống cho người khác.

Một em nhỏ được học hành hôm nay có thể trở thành một người trẻ có nghề nghiệp, một người mẹ biết chăm lo cho gia đình, một người biết phục vụ cộng đồng. Vì thế, nâng đỡ một em nhỏ không chỉ là mở ra tương lai cho một con người, mà còn có thể trở thành một hạt giống tốt cho cả một gia đình và một thế hệ.

Nhà Nội trú cũng mong muốn các em có thể bước vào một thế giới rộng lớn hơn mà vẫn biết trân trọng cội nguồn, văn hóa, truyền thống, gia đình và cộng đồng Bahnar của mình.

Học để đi xa hơn, nhưng không phải để rời xa cội nguồn. Trưởng thành để một ngày có thể trở về và góp phần làm cho quê hương mình tốt đẹp hơn.

HỌC ĐỂ LỚN LÊN, LỚN LÊN ĐỂ PHỤC VỤ

Ở Nhà Nội trú Thánh Augustinô, các em không chỉ học chữ mà còn học cách làm người.

Các em được nhắc nhở biết trân trọng cơ hội học tập, chăm chỉ, cố gắng, vâng lời thầy cô, yêu thương bạn bè và biết sống liên đới. Các em đến từ những buôn làng và những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi em có những khả năng và ước mơ riêng. Nhưng khi bước vào Nhà Nội trú, tất cả cùng trở thành những người con trong một mái nhà chung.

Nơi đây, các em được học cách nhận lãnh nhưng cũng học cách cho đi. Các em được yêu thương và dần biết yêu thương. Các em được nâng đỡ để rồi một ngày có thể trở thành người biết nâng đỡ người khác.

Đó cũng là chiều sâu của một nền giáo dục mang tinh thần Tin Mừng. Giáo dục không chỉ giúp một người có một cuộc sống tốt hơn, mà còn giúp người ấy trở thành một con người tốt hơn và biết làm cho cuộc sống của những người chung quanh trở nên tốt đẹp hơn.

MỘT MÁI NHÀ CỦA YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG

Nhìn lại hành trình đã qua, Nhà Nội trú Thánh Augustinô có thể được hình dung như một mảnh đất nhỏ giữa núi rừng Tây Nguyên. Ở đó, những hạt giống âm thầm được gieo xuống mỗi ngày.

Có hạt giống tri thức.

Có hạt giống nhân cách.

Có hạt giống đức tin.

Có hạt giống tình yêu thương. Và có cả những hạt giống của ước mơ.

Không phải hạt giống nào cũng lớn lên cùng một tốc độ. Không phải ước mơ nào cũng dễ dàng thành hiện thực. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, hiện diện và yêu thương, các Sơ vẫn tiếp tục chăm sóc từng mầm non, với niềm tin rằng mỗi em đều có một tương lai đáng để hy vọng.

Từ mái nhà nhỏ này, các em có thể lớn lên với một trái tim nhân hậu, một tinh thần trách nhiệm, một niềm tin vững vàng và một khát vọng sống có ý nghĩa.

Và nếu một ngày các em có thể bước ra khỏi Nhà Nội trú với hành trang là tri thức, nhân cách, đức tin và lòng biết ơn; nếu các em có thể tự tin xây dựng cuộc đời mình, yêu thương gia đình, phục vụ cộng đồng và góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, thì những hy sinh âm thầm của bao người dành cho mái nhà này sẽ trở thành những hoa trái đẹp đẽ.

NIỀM HY VỌNG ĐƯỢC TIẾP NỐI

Quý Sơ tại Tu sở Thánh Augustinô vẫn mong muốn tiếp tục đồng hành với các em trên hành trình ấy. Bởi giáo dục là một hành trình lâu dài, và một tương lai tốt đẹp cần được xây dựng bằng sự kiên trì, yêu thương và chung tay của nhiều người.

Mỗi người góp một phần nhỏ. Một lời cầu nguyện, một sự quan tâm, một sự sẻ chia hay một bàn tay nâng đỡ. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, khi được trao đi bằng tình yêu, có thể trở thành sức mạnh giúp một em nhỏ bước tiếp.

Nhà Nội trú Thánh Augustinô vì thế không chỉ là nơi các em được nhận lãnh, mà còn là nơi hy vọng được trao truyền, từ người này sang người khác và từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nguyện xin Thánh Augustinô, Đấng Bổn mạng của Nhà Nội trú, cầu bầu cho các em. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các em, cho gia đình các em và cho tất cả những người đang âm thầm yêu thương, nâng đỡ và sẻ chia với Nhà Nội trú Thánh Augustinô.

Ước mong từ mái nhà nhỏ giữa núi rừng Tây Nguyên này, những cô bé Bahnar hôm nay sẽ trở thành những người phụ nữ của ngày mai, có tri thức để bước đi, có nhân cách để sống, có đức tin để định hướng, có tình yêu để phục vụ và có đủ nghị lực để viết nên câu chuyện tốt đẹp của chính cuộc đời mình.

Nhà Nội trú Thánh Augustinô, nơi gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng những trái tim yêu thương trong Chúa, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cội nguồn và vun trồng những ước mơ cho tương lai giữa núi rừng Tây Nguyên.

 

Nhà Nội trú Mang Yang

Cộng đoàn Thánh Augustinô

Nguồn: daminhthanhtam.com