Sứ Điệp Của Đức Lêô XIV Nhân Ngày Quốc Tế Tình Huynh Đệ Nhân Loại Và Trao Giải Thưởng Zayed Vì Tình Huynh Đệ Nhân Loại Năm 2026

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Tình huynh đệ nhân loại và trao giải thưởng Zayed về tình huynh đệ nhân loại, Đức Lêô XIV nhắc lại nhu cầu cấp thiết phải tìm kiếm một tình huynh đệ mạnh mẽ hơn cả những xung đột, những khác biệt và căng thẳng. Ngài cảnh báo rằng ở lại trong lĩnh vực ý tưởng mà thôi sẽ dẫn đến sự hủy hoại chính những khát vọng này. Cuối cùng, ngài kêu gọi mọi người hãy coi người khác như anh chị em, chứ không bao giờ là công cụ hay mối đe dọa.

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố ngày 4/2/2026 :

Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng và tràn đầy hy vọng khi lần đầu tiên được gửi lời đến anh chị em nhân dịp Ngày Quốc tế Tình huynh đệ nhân loại và kỷ niệm bảy năm ngày ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại giáo chủ Ahmed el-Tayeb. Nhân dịp này, anh chị em cử hành điều quý giá và phổ quát nhất trong nhân loại chúng ta: tình huynh đệ của chúng ta, mối dây bất diệt hiệp nhất tất cả con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.

Ngày nay, nhu cầu về tình huynh đệ này không còn là một lý tưởng xa vời, nhưng là một nhu cầu cấp thiết. Chúng ta không thể phớt lờ thực tế rằng quá nhiều anh chị em của chúng ta hiện đang phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng của bạo lực và chiến tranh. Chúng ta phải nhớ rằng “điều bị phá hủy trong mọi cuộc chiến tranh, đó chính là dự án về tình huynh đệ được ghi khắc trong ơn gọi của gia đình nhân loại” (Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti, ngày 3 tháng 10 năm 2020, số 26). Vào thời kỳ mà ước mơ cùng nhau xây dựng hòa bình thường được coi là “một điều không tưởng của một thời đại khác” (ibid., số 30), chúng ta phải tuyên bố với niềm xác tín rằng tình huynh đệ nhân loại là một thực tại sống động, mạnh mẽ hơn mọi xung đột, hơn mọi khác biệt và mọi căng thẳng. Đó là một khả năng phải được hiện thực thông qua cam kết dấn thân hàng ngày và cụ thể về sự tôn trọng, chia sẻ và lòng trắc ẩn.

Về vấn đề này, như tôi đã nhấn mạnh gần đây với các thành viên của Ủy ban Giải thưởng Zayed, “lời nói thôi thì không đủ” (ngày 11 tháng 12 năm 2025). Những xác tín sâu xa nhất của chúng ta phải được nuôi dưỡng liên tục bằng những nỗ lực cụ thể. Thật vậy, “ở lại trong thế giới của những ý tưởng và tranh luận, mà không có những cử chỉ cá nhân, thường xuyên và chân thành, sẽ là sự hủy hoại những ước mơ quý giá nhất của chúng ta” (Tông huấn Dilexi te, ngày 4 tháng 10 năm 2025, số 119). Với tư cách là anh chị em, tất cả chúng ta được mời gọi vượt ra khỏi vùng ngoại vi và hội tụ hướng đến một ý thức sâu xa hơn về sự thuộc về lẫn nhau (xem Fratelli tutti, số 95).

Thông qua Giải thưởng Zayed về Tình huynh đệ nhân loại, hôm nay chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã biến những giá trị này thành “những chứng tá đích thực về lòng tốt và tình bác ái của con người” (Bài phát biểu trước các thành viên Ủy ban Giải thưởng Zayed về Tình huynh đệ nhân loại năm 2026, ngày 11 tháng 12 năm 2025). Những người đoạt giải của chúng ta – ngài Ilham Aliyev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan, ngài Nikol Pashinyan, Thủ tướng Cộng hòa Armenia, bà Zarqa Yaftali và tổ chức Taawon của Palestine – là những người gieo mầm hy vọng trong một thế giới thường xuyên xây dựng những bức tường thay vì những cây cầu. Bằng cách chọn con đường đầy đòi hỏi của tình liên đới thay vì con đường dễ dàng hơn của sự thờ ơ, họ đã chứng minh rằng ngay cả những chia rẽ sâu sắc nhất cũng có thể được vượt qua bằng hành động cụ thể. Công việc của họ chứng minh niềm xác tín rằng ánh sáng của tình huynh đệ có thể chiến thắng bóng tối của tình huynh đệ tương tàn.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngài Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vì sự ủng hộ kiên định của Ngài đối với sáng kiến ​​này, và đến Ủy ban Zayed vì tầm nhìn và xác tín đạo đức của họ. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau nỗ lực để sự năng động của tình yêu thương huynh đệ trở thành con đường chung của tất cả mọi người, và “người khác” không còn bị coi là người xa lạ hay mối đe dọa, nhưng được nhận biết như anh chị em.

Vatican, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Lêô XIV, Mục tử của các mục tử

Tý Linh chuyển ngữ

(Từ: vatican.va)

Nguồn: xuanbichvietnam.net