Hãy Biến Mùa Hè Này Thành Mùa Hè Của Cầu Nguyện: Ngồi Tĩnh Lặng Bên Chúa Kitô – Ngay Cả Trong Kỳ Nghỉ
Hãy Biến Mùa Hè Này Thành Mùa Hè Của Cầu Nguyện: Ngồi Tĩnh Lặng Bên Chúa Kitô – Ngay Cả Trong Kỳ Nghỉ
Đức tin vốn không có kỳ nghỉ. (ảnh: Shutterstock)
Sự thật về bản chất con người là chúng ta sẽ không tìm thấy sự bình an cho đến khi tìm thấy được sự bình an trong trái tim của Thiên Chúa.
Những tháng hè không chỉ đơn thuần là thời gian để thư giãn. Đó còn là cơ hội tuyệt vời để đến gần Chúa Kitô hơn và gắn bó sâu sắc hơn với Người.
Dành thời gian nghỉ ngơi khỏi lịch trình thường nhật và sự hỗn loạn của công việc là điều lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta thường bị cám dỗ tìm kiếm sự nghỉ ngơi thông qua giấc ngủ và thời gian sử dụng điện thoại thay vì bám chặt vào sự hiện diện của Thiên Chúa.
Sự thật về bản chất con người là chúng ta sẽ không tìm thấy sự bình an cho đến khi tìm thấy được sự bình an trong trái tim của Thiên Chúa. Để đạt được sự gần gũi hơn với Chúa, chúng ta phải dựa vào việc kết nối với Người qua Thánh lễ và các bí tích, cũng như qua Kinh Thánh, cùng với lời dạy và chứng tá của các thánh.
Trước hết, chúng ta có thể học hỏi từ sự khôn ngoan của các Thánh vịnh. Qua các Thánh vịnh, chúng ta tiếp cận được cốt lõi của thân phận con người cũng như chiêm ngưỡng sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Xuyên suốt sách Thánh vịnh, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta có thể tìm thấy sự bình an trong Thiên Chúa và Người là Đấng bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng không ngừng học được cách cầu nguyện và đến gần với Thiên Chúa ra sao.
Ví dụ, “Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa, tâm thần đang mòn mỏi rã rời. Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên. Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. Ước gì con được ở mãi trong lều thánh, được chở che dưới cánh tay Ngài.” (Tv 61:1-4b)
Thánh vịnh 61 nên được áp dụng vào mùa hè cầu nguyện của chúng ta bằng cách thôi thúc chúng ta liên tục kêu cầu danh Chúa. Thời gian cầu nguyện cần được dành riêng, và chúng ta nên lên kế hoạch cho một phần thời gian mỗi ngày để ngồi tĩnh lặng với Chúa Kitô. Hơn nữa, chúng ta còn được kêu gọi sống với nhận thức rằng Thánh Thần của Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta có thể trò chuyện với Người và nhận ra tình yêu kiên vững của Người mọi lúc. Áp dụng điều này vào thời gian thư giãn mùa hè sẽ khiến chúng ta sẵn lòng tìm kiếm Thiên Chúa trong lúc nghỉ ngơi hơn là chỉ thu mình vào bản thân.
Lời của Thánh Phaolô cũng rất sâu sắc. Ngài viết: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.” (Pp 4:6-7)
Ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi nhiều ngày hoặc nhiều tuần, chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ sống trong những lo lắng mà mình gặp phải ở nơi làm việc hoặc vì sự nghiệp. Lo lắng cũng có thể đè nặng lên chúng ta khi chúng ta ở một mình thay vì được bao quanh bởi một danh sách việc cần làm. Thánh Phaolô khuyên chúng ta nên thường xuyên trò chuyện với Chúa và dựa vào việc ngợi khen Người như là cách để loại bỏ những suy nghĩ lo lắng. Dâng hiến sự thờ phượng và lời ngợi khen lên Thiên Chúa là phương thuốc cho một tâm hồn lo lắng bởi vì chúng ta hướng sự chú ý của mình về Người thay vì bị ám ảnh bởi những ước muốn hoặc nỗi sợ hãi của chính chúng ta.
Cuối cùng, những lời dạy của ba vị thánh sau đây có thể giúp chúng ta đi sâu hơn vào đời sống thiêng liêng trong mùa hè này. Ba câu nói sau đây thách thức chúng ta hãy sống trọn vẹn trong hiện tại và tìm thấy sự bình an nơi một mình Thiên Chúa.
Thánh Têrêsa Lisieux từng nói: “Thật là dại dột khi dành thời gian để lo lắng thay vì nghỉ ngơi yên bình trong trái tim của Chúa Giêsu.” Vị thánh là Bông Hoa Nhỏ này có thể hiệp nhất với Chúa Kitô bởi vì thánh nữ đã đón nhận ân sủng của sự phó thác hoàn toàn cho ý muốn của Người. Ngay cả sự nghỉ ngơi và thư giãn của chúng ta cũng thuộc về Thiên Chúa.
Như Thánh Phanxicô Salêsiô đã nói: “Đừng đánh mất sự bình an nội tâm… Nếu bạn nhận thấy mình đã lạc lối khỏi nơi nương náu của Thiên Chúa, hãy lặng lẽ và giản dị dẫn dắt tâm hồn mình trở về với Người.”
Mùa hè là cơ hội tuyệt vời để xem xét liệu chúng ta có đang sống vì Thiên Chúa trong những công việc thường nhật hay không. Chúng ta có tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa hằng sống trên hết mọi sự không? Chúng ta có sống với quan niệm rằng Thiên Chúa có thể bày tỏ chính Người cho chúng ta một cách mạnh mẽ bất cứ lúc nào không?
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá (Edith Stein) đã giải thích như sau: “Thiên Chúa hiện diện trong những giờ phút nghỉ ngơi này và có thể ban cho chúng ta, chỉ trong một khoảnh khắc, chính xác những gì chúng ta cần.” Thánh Têrêsa Bênêđicta biết rằng sự hoán cải là một quá trình suốt đời, nhưng cũng là một hành trình luôn luôn mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hiện tại.
Mùa hè là khoảnh khắc hiện tại của tất cả chúng ta. Vì vậy, hãy cùng nhau nỗ lực để tiến bước sâu hơn vào trái tim của Thiên Chúa – cả trong và ngoài những giờ phút nghỉ ngơi.