Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 21. Sống Phụng Vụ: Gặp Gỡ Chúa Kitô Phục Sinh Để Ra Đi

WGPKT(18/05/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

BÀI 21

SỐNG PHỤNG VỤ: GẶP GỠ CHÚA KITÔ PHỤC SINH ĐỂ RA ĐI

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Vậy, thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em, vì lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.” (Rm 12,1)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Đoạn Lời Chúa này xác định mối liên hệ giữa phụng vụ và đời sống môn đệ thừa sai. Phụng Vụ là nguồn mạch (nguồn sống) và chóp đỉnh (đỉnh cao) của đời sống Kitô hữu. Mọi hoạt động của Hội Thánh đều hướng về Phụng Vụ và múc lấy sức mạnh từ đó. Trong Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh một cách đích thực. Cuộc gặp gỡ này tiếp thêm sức mạnh, lòng nhiệt thành và niềm vui.  Chúng ta dâng hiến cuộc đời, công việc, và những đau khổ của mình kết hợp với Hy Tế của Chúa Kitô. Sau Thánh Lễ, chúng ta nhận được lệnh truyền: Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an thúc đẩy chúng ta ra đi truyền giáo.

Tông Huấn NVTM số 24 nhắc nhở: Phụng Vụ không được trở thành sự “tự quy” (chỉ lo cho mình). Người môn đệ thừa sai không thể dừng lại ở việc gặp gỡ Chúa, mà phải ra khỏi chính mình để chia sẻ niềm vui đã nhận. (xem số 24 NVTM).

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã tuôn đổ ơn Thánh Chúa cho chúng con khi Hội Thánh cử hành Phụng Vụ. Xin Chúa ban cho con biết tham dự Thánh Lễ sốt sắng, để con nhận được sức mạnh của Chúa. Xin Chúa đốt cháy lòng con để con không bao giờ tự hướng v mình, mà biết hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, và mang ánh sáng đã lãnh nhận để làm chứng cho Chúa ở mọi nơi. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

– Siêng năng tham dự Thánh Lễ để kín múc sức mạnh của Chúa trước khi ra đi truyền giáo.

Mỗi sáng, dâng hiến một công việc cụ thể trong ngày lên Chúa (ví dụ: việc nấu ăn, làm việc đồng áng) với ý hướng thánh hóa trần thế.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Phụng Vụ được gọi là gì của đời sống Kitô hữu?

T: Phụng Vụ được gọi là “Nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Kitô hữu.

H2: “Hiến dâng thân mình làm của lễ sống động” có nghĩa là gì?

T: Dâng hiến toàn bộ đời sống hằng ngày làm của lễ phụng thờ Chúa.

H3: Lời “Lễ đã xong” cuối Thánh Lễ mang ý nghĩa sứ mạng gì?

T: Đó là lời sai đi truyền giáo: “Hãy đi, mang Tin Mừng của Chúa Kitô đến cho mọi người”.

H4: Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn NVTM, số 24 nhắc nhở chúng ta điều gì khi tham dự Phụng Vụ ?

T: Không được trở thành sự “tự khép kín” hay “tự quy” (chỉ lo cho mình) mà phải ra khỏi chính mình để chia sẻ niềm vui đã nhận.

H5: Việc dâng hiến cuộc đời và công việc trong Thánh Lễ thuộc chức vụ nào của giáo dân?

T: Thuộc chức vụ Tư Tế của người giáo dân.

H6: Người môn đệ thừa sai phải làm gì sau khi gặp gỡ Chúa trong Phụng Vụ?

T: Phải ra khỏi chính mình để chia sẻ niềm vui và ân sủng đã nhận được.

H7: Theo thư thánh Phaolô (Rm 12,2), chúng ta tham dự Phụng Vụ để làm gì ?

T: Để biến đổi con người chúng ta, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum