Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 35. Đối Thoại: Nối Kết Mọi Người Bằng Tinh Thần Của Đức Kitô
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 35. Đối Thoại: Nối Kết Mọi Người Bằng Tinh Thần Của Đức Kitô
WGPKT(24/08/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
BÀI 35
ĐỐI THOẠI: NỐI KẾT MỌI NGƯỜI BẰNG TINH THẦN CỦA ĐỨC KITÔ
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Sau cùng, thưa anh em, anh em hãy vui mừng, hãy ăn ở thuận hòa với nhau. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.” (2 Cr 13,11)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Đoạn Lời Chúa này nêu bật kết quả của việc sống hài hòa: “ăn ở thuận hòa với nhau“: Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn và dấn thân trong mối quan hệ. Thuận hòa không phải là đồng ý mọi thứ, mà là cùng tồn tại trong yêu thương.“Thiên Chúa… sẽ ở cùng anh em”:Sự hiệp thông giữa con người là điều kiện để đón nhận sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi chúng ta đối thoại và nối kết bằng tình yêu, chính Chúa hiện diện giữa chúng ta. Sứ mạng môn đệ thừa sai không chỉ là rao giảng Lời Chúa, mà còn là xây dựng những cây cầu nối kết mọi người, đặc biệt là trong một thế giới đầy rẫy sự khác biệt và chia rẽ. Đối thoại là con đường của Tin Mừng.
– Tông huấn NVTM số 238nhấn mạnh rất nhiều đến việc đối thoại để mưu cầu công ích: bao gồm đối thoại với Nhà Nước, đối thoại với xã hội, đối thoại với các nền văn hoá và khoa học và đối thoại với các tín đồ không thuộc Hội Thánh Công Giáo. (xem số 238 NVTM)
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn hiền hòa và kiên nhẫn để con biết đối thoại với mọi người. Xin giúp con biết lắng nghe với lòng trắc ẩn, và nói bằng tình yêu thương. Xin cho con trở thành người xây dựng sự hiệp thông để tất cả chúng con được ăn ở thuận hòa và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Trong một cuộc trò chuyện, chủ động im lặng lắng nghe người khác nói hết ý, thay vì ngắt lời.
– Tìm một người có quan điểm khác biệt với mình và chủ động tìm kiếm ít nhất một điểm chung để xây dựng cầu nối.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1:Theo Thánh Phaolô (2 Cr 13,11), điều gì khiến Thiên Chúa ở cùng anh em?
T: Khi chúng ta ăn ở thuận hòa với nhau.
H2:Mục đích của đối thoại Kitô hữu là gì?
T: Để nối kết, lắng nghe và xây dựng sự hiệp thông.
H3:Đối thoại bằng “tinh thần Đức Kitô” đòi hỏi thái độ nào?
T: Đòi hỏi tình yêu, sự khiêm tốn và tôn trọng.
H4:Phong cách đối thoại của Chúa Giêsu là gì?
T: Lắng nghe trước, rồi dẫn dắt từ kinh nghiệm của người đối thoại.
H5:Đối thoại với người khác, ta không được tìm cách gì?
T: Không được tìm cách chiến thắng hay áp đặt niềm tin.
H6:“Lắng nghe để thấu hiểu, nói để xây dựng” là nguyên tắc của ai?
T: Nguyên tắc của người môn đệ thừa sai.
H7: Sự “hiệp thông giữa con người” có mối liên hệ thế nào với Thiên Chúa?
T: Là điều kiện để đón nhận sự hiệp thông với Thiên Chúa.