Sự bình an trong tâm hồn không nằm ở việc kiểm soát mọi sự kiện, mà ở việc mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Ambrôsiô nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nhẹ nhàng gõ cửa mỗi tâm hồn, chỉ đơn giản là chờ đợi để được chào đón.
Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều nguồn gốc của sự lo lắng và bất an trong tâm hồn. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự bình an trong tâm hồn là một trái tim khép kín với Thiên Chúa. Những người không đón nhận tiếng nói của Người sẽ tự mình đánh mất sự ấm áp từ tình yêu và lòng nhân hậu của Người.
Thánh Ambrôsiô, trong bài bình luận về Thánh vịnh 118, nhấn mạnh tầm quan trọng của một tấm lòng rộng mở:
“Cha và Ta sẽ đến và ở cùng người ấy. Hãy mở cửa nhà bạn cho Người đến, hãy mở rộng tâm hồn bạn, hãy mở rộng vòng tay đón nhận để Người có thể biểu lộ sự phong phú của những điều giản dị, kho báu của bình an, sự ngọt ngào của ân sủng. Hãy mở rộng tâm hồn bạn, hãy hướng về mặt trời của ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi mọi người. Chắc chắn, ánh sáng thật thắp sáng cho mọi người; nhưng ai đóng cửa sổ nhà mình sẽ tự đánh mất ánh sáng vĩnh cửu. Vì vậy, chính Chúa Kitô sẽ bị bỏ lại bên ngoài nếu bạn đóng cửa tâm trí mình. Mặc dù Người có thể bước vào, nhưng Người không muốn ép buộc, Người không muốn cưỡng ép những ai từ chối Người.”
Thiên Chúa không bao giờ phá cửa để bước vào; Người kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp từ tâm hồn con người. Người không tìm cách áp đặt sự hiện diện của mình bằng vũ lực, mà muốn được đón nhận một cách tự nguyện. Một tâm hồn rộng mở không phải là vấn đề số lượng lời cầu nguyện hay việc tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Đó là một thái độ nội tâm, một khuynh hướng đón nhận ân sủng của Người. Ngay cả những thực hành sống đạo sốt sắng cũng trở nên vô ích nếu tâm hồn vẫn khép kín.
Thánh Ambrôsiô mời gọi chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn:
“Vậy thì, chính tâm hồn mới có lối vào, mới có những cánh cửa. Chúa Kitô đến lối vào này và Người gõ, Người gõ vào các cánh cửa. Hãy mở cửa cho Người: Người muốn bước vào, Người muốn thấy vị hôn thê của Người đang tỉnh thức.”
Hãy tin tưởng vào đường lối của Thiên Chúa
Mở lòng với Thiên Chúa đòi hỏi niềm tin vào kế hoạch đầy lòng thương xót của Người. Chúng ta không phải lúc nào cũng biết đường lối mà Người vạch ra, nhưng đức tin cho phép chúng ta tin tưởng rằng đường lối ấy sẽ dẫn đến điều tốt đẹp. Chào đón Chúa Kitô có nghĩa là chấp nhận được dẫn dắt bởi một ánh sáng biến đổi và xoa dịu tâm hồn.